Suỵt , hãy yên lặng để tôi kể bạn nghe . Ngày hôm ấy , Hà Nội mưa rất nhiều , và....
........
....
Cơn mưa ấy , mang tôi đến bên em !
Tôi cũng không biết nữa , mỗi lần tôi sang rủ em đi chơi , trời đều đổ một cơn mưa . Không phải là hoàn toàn như vậy , nhưng quả thực là đã rất nhiều lần trời bỗng nổi cơn mưa khi tôi sang bên em . Thôi thì mưa mặc mưa , nắng mặc nắng , dù sao thì , em cũng nói với tôi rằng em thích những cơn mưa :LoveStruc:
Chiều hôm ấy_một buổi chiều chủ nhật , tôi đi xe sang đón em . Con đường quả thực rất dài , nhưng tôi không có thời gian để ý đến điều đó . Tôi vừa phóng đi vừa lo lắng , vì tôi hẹn em đi chơi thảo cầm viên , nhưng có một sự thật bất ngờ là , mặc dù là người Hà Nội thật đấy , nhưng tôi lại chẳng bít một con đường nào cả :Laughing:
Đến nơi , tôi tranh thủ thời gian chờ em ra bằng việc xem...bản đồ và tham mưu ý kiến của " tổ tư vấn " qua điện thoại . Đại khái là cũng hình dung ra con đường mình phải đi . Em ra và chúng tôi lên đường .
Thế nhưng , chưa ra khỏi cổng trường kí túc nơi em ở , trời bắt đầu mưa . Ông trời quả thực là ác ý với tôi , với những hạt mưa càng ngày càng nặng hạt . Tôi mặc áo mưa và lái xe , trong khi em vẫn ngồi sau lưng tôi , trùm áo mưa chung với tôi và ỉ eo trách tôi sao không xem dự báo thời tiết trước :Talktothe
Vì trời mưa , tôi hỏi em có nên thay đổi kế hoạch không ?! Em bảo nên đi chỗ nào không có mưa đã , vậy rồi tôi rủ em lên Vincom chơi điện tử .
Vừa nghe vậy , em lập tức phản đối vì em bảo lên đó chơi rồi anh sẽ lại bêu riếu em cho mà xem ( bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm trong bài viết "mưa bên em " của tôi viết trước đây :Smiling: ) . Vậy là chúng tôi đi lòng vòng vì chưa chọn được nơi đến . Đột nhiên , cơn mưa ngớt lại , và em bảo lại đến chơi vườn bách thú .:RaisedEye
Đến nơi , chúng tôi gửi xe và mua vé vào cổng . Mặc dù trời mưa nhưng xem ra cũng không ảnh hưởng lắm đến lượng khách đến đây , có lẽ vì đây là cuối tuần nên mới đông vậy . Tôi kéo em vào lòng , vòng tay ôm lấy em , rồi sánh bước cùng em trên con đường ướt mưa ấy .:Cowboy:
Đi một lúc lâu , vừa đi chúng tôi vừa nhìn ngó những con thú và chúng cũng nhìn lại chúng tôi như chúng tôi nhìn chúng :Laughing: . Chủ yếu thì toàn là khỉ . Khỉ lớn , khỉ nhỏ , khỉ đuôi heo , tinh tinh , đười ươi...nói chung là toàn khỉ cả . Ờ thì cũng có voi , nhím , beo....nhưng đa phần chúng đều chui vào chuồng để tránh mưa , nên những con vật đó chúng tôi chỉ biết đọc bảng chỉ dẫn về chúng thay vì nhìn tận mắt :Crying: .
Hành trình của chúng tôi gặp rất nhiều người làm nghề chụp ảnh , ai cũng hỏi có chụp ảnh kỉ niệm không , nhưng bắt gặp cái lắc đầu quả quyết của "em iu của tôi" , họ đành đầu hàng và đi tìm đối tượng khác :Laughing:
Đi mỏi chân , tôi kéo em vào tô tượng . Chúng tôi chọn hai bức tượng và bắt đầu ngồi tô . Trời lại mưa , nhưng chúng tôi ngồi dưới một cái bạt lớn và tô tượng , không quan tâm vì trời mưa như lúc nãy nữa . May mắn thay , khi tô xong trời cũng lại tạnh :Angel:
Thương nhất là , em iu của tôi....ủa , mà tôi chưa giới thiệu em với mọi người nhỉ , thôi tôi chỉ xin nói tên em để cho dễ gọi thôi nhé . Ừm , em Thảo của tôi , sau khi tô tượng xong lại phải bỏ đống tượng vào túi rồi đeo lên người , thương em ghê , nhưng em bảo tôi lái xe nên không để cho tôi mang .:Donttella:
Kể thì chỉ có vậy , thế nhưng cũng hết cả buổi chiều . Đích đến tiếp theo của em và tôi là đại siêu thị Big C .
Tại đó , chúng tôi mua hai chiếc xúc xích và...măm . Nhìn kiểu xếp hàng mua vé ăn , tôi chợt nghĩ đến kiểu ăn cơm tem ngày còn bao cấp . Tôi cũng chỉ nghe kể về cơm tem mà hình dung thế thôi , chứ không phải là tôi thuộc top người cổ ngày xưa đâu nha :Angel:
Rồi chúng tôi dạo shop . Đúng nghĩa là dạo shop , vì chúng tôi chỉ dạo thôi , không mua đâu , lí do hả_mất ví mấy hôm trước , không có $ đâu , các bác bán hàng ở big C thông cảm nha :Laughing:
Trước khi rời big C , chúng tôi còn cố mua hai cốc thạch rau câu chỉ vì nó đẹp và....ăn được ^^ . Xách ra có hai cốc thạch , kể thì cũng hơi ngại , nhưng việc mua bán là dành cho các bà các cô , đàn ông chúng tôi không liên quan , trách nhiệm là chỉ " chén " thôi :Devil:
Lúc đó cũng khoảng bảy rưỡi tối , tôi đưa em đi ăn . Em nói không ăn cơm đâu , và chúng tôi đi ăn bún chả . Sau khi ăn xong , tôi đưa em về kí túc , lúc ấy cũng đã khoảng tám giờ kém !!!
Về đến kí túc , tôi đi một vòng " mua đường " vì tôi vẫn chưa nỡ xa em . Đến trước cửa kí túc , tôi đứng nhìn em một hồi , lại kéo em vào lòng , nhưng lần này em tránh tôi ra , có lẽ vì em ngại bạn bè em nhìn thấy , em xấu hổ :Kiss: . Không sao , tôi sẽ " tha " em lần này , cũng vì lúc trước em có kêu đau đầu và có vẻ mệt .
Tôi giùng dằng chưa muốn về . Tôi nói rằng giờ anh về cũng chẳng bít làm gì , có vẻ em cũng chưa muốn xa tôi , nên đứng suy nghĩ một lúc và cuối cùng lại đồng ý theo tôi đi tiếp hành trình , có điều em về phòng cất đồ đã và còn phải " giải quyết " mấy cốc thạch cho mấy đứa bạn luôn . Tôi đứng đợi em một mình dưới ánh đèn đường , chẳng hiểu sao , lòng chợt thấy vui vui.....
Và rồi , chúng tôi lại đi , khi kim đồng hồ chỉ tám rưỡi tối . Chúng tôi lên hồ Gươm ngắm cảnh , sánh bước trên phố đêm đông người , bước lên cầu Thê Húc với những sàn gỗ , lan can màu đỏ . Thêm vào nữa , hệ thống ánh sáng đèn bỗng dưng bật sáng , cũng màu đỏ tươi , trong một giây nào đó , tôi chợt thấy một mầu đỏ rực rỡ như trong đám cưới mà nhân vật chính là em và tôi vậy :77:
Có điều , em làm tôi giận khi em bảo rằng em đã quên tên họ của tôi rồi , chỉ nhớ tên gọi và biệt danh em đặt riêng cho tôi là " sói ngốc " mà thôi . Ừ thì cũng có lúc quên điều gì đó , nhưng sao em lại có thể quên điều này nhỉ ?! Em năn nỉ , hứa rằng từ giờ em sẽ không quên nữa , chỉ một lần này thôi ....tôi kéo tay em , dùng tay mình viết lên lòng bàn tay của em tên họ đầy đủ của tôi , rồi lại vòng tay ôm lấy em . Có lẽ đối với em , tôi có thể dễ dàng tha thứ những điều mà thường ngày tôi không chắc mình có thể tha thứ . Thôi kệ , vì tôi yêu em , nên tôi sẽ bỏ qua lần này , hi vọng em sẽ không quên thêm lần nữa :69:
Và , khi đã chán đứng rồi , chúng tôi vòng ra hồ , kiếm một chiếc ghế đá và ngồi nói chuyện . Chúng tôi nói về rất nhiều thứ , nhưng phải thú thật là , tôi không thể rời tay ra khỏi vòng eo của em một chút nào cả :37:
Khi nhìn lại đồng hồ , thấy đã gần mười giờ đêm , chúng tôi đứng dậy lấy xe rôi tôi lại đưa em về " bên ấy " :Cowboy:
Bên ấy_kí túc nơi em sống , tôi chia tay em và bắt đầu tính thời gian , mong chóng đến ngày tới lại gặp em . Đêm về , tôi tiếp tục nằm nhắn tin cho em , cho đến khi ngủ quên trong niềm hạnh phúc , trong giấc mơ yên bình . Có lẽ ngày mai , em sẽ giận tôi lắm vì tôi đã ngủ quên khiến em phải chờ mãi:p .
Câu chuyện kể đến đây là kết thúc . Những bạn nào đã đọc topic này , nhớ coment cho tôi để tôi kịp cảm ơn lại nhé :Smiling: . Hình như tôi quên chưa nói hết , bí mật nhé , khi em ngồi sau lưng tôi , cảm giác thật ấm và thật mềm mại , còn khi ôm em trong tay , cảm giác lúc ấy cho tôi biết rằng vòng eo của em thật nhỏ và đôi tay tôi không muốn rời xa , bí mật đấy nhé :554:
Quá Gà.Viết ba lăng nhăng.Không hiểu đây là topic tâm sự hay là kể lể.Nản.Văn chương thì hổ lốn,câu cú thì khoe mẽ không có cảm xúc,toàn tạo cảm giác...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mềnh đang chán đời vô phải cái comment này tự nhiên thấy cuộc đời nó vui phết.:19:
Better_man