Có ai như em không, em với thằng người yêu yêu nhau 4 năm trời chuẩn bị cưới Vậy mà đợt trước nó lên Sài Gòn tình cờ gặp đứa bạn thân mười mấy năm.Nhỏ này biết thằng bồ em sắp lấy vợ mà nó cố tình tán tình thằng bồ em.Tại nó cũng chia tay bạn trai nó quên 3 năm trời cũng được gần năm.Thế là cứ tán tỉnh ru rê thằng bồ em.Nó lập hẳn 3 cái nick fb để nói chuyện với thằng bồ em.Giờ thằng bồ em qua hủy hôn không cưới nữa.Và đang quên nhỏ đó,Tụi nó cùng quê mới sốc ạ.Nhỏ này con công khai.Thật sự em buồn ghê tình nghĩa 4 năm không bằng gặp lai vài lần webtretho


webtretho


webtretho


webtretho