Chào mn chuyện là em và ny em quen nhau đc 4 thág trước khi quen nhau trong giai đoạn tìm hiểu thì anh ấy có kể cho em nghe các mối quan hệ của anh ấy,và câu chuyện là ny em chơi thân vs 1 bạn nữ B và 1 bạn C cả 3 chơi thân rất lâu,ny em lúc đó có tình cảm với bạn B nữa đó và đã tỏ tình và bị từ chối do ny em có ngoại hình không bắt mắt,và rồi vài hôm sao thì bạn nữ đó lại quen với bạn thân C của ny,em nghe ny e kể và có đọc đoạn nt cũ thì biết được lúc trc bạn nữ đó thường hay bắt chuyện với ny nhưng bn nữ ấy cáp màn hình cố tình như ny em bắt chuyện trc cho ny bạn đó xem và thế là tình bn của ny em với bạn C tan vỡ ạ,chuyện sẽ không có gì đáng nói nhưng lúc ny với em công khai mối quan hệ yêu nhau thì bạn nữ đó thường xuyên nt gợi laị chuyện cũ còn kiếm cớ hỏi ny em còn lưu hình bạn đó trong máy không gửi Zalo cho bạn đó,ny em thả icon thì thôi đi bạn ấy còn kiếm cớ bắt chuyện nữa ạ,lần nào cũng tìm cớ có khi bạn đó hỏi là sao ny em có em rồi thì rep bạn đó chậm quá v,em thì hay giận rồi hay hủy add fb với ny em vì tất cả mọi ACC đều có trong tay em thậm chí ny còn đưa hẵng đt của anh cho em chơi,rồi hôm đó do không có cớ để nói thì bạn nữ ấy cáp thẳg màn hình ACC fb và tin e đăg str gửi cho ny em, r xui thay em rep em bảo là chắc em giận chứ không gì thì bạn đó nói là nếu là bạn đó thì bạn đó sẽ không giận và mâý câu đại loại như bạn đó tốt ..blabla,máy tính bạn đó hư cam còn khoảng 10 ngày nữa thi thì bạn đó định mượn máy ny mình nhưg máy ny mình có việc nên mình kêu bạn nữ ấy đem sửa hoặc vô tiệm net đỡ thì bạn đó bảo bạn đó sợ,vl lắm ạ em cũng là con gái hồi em chưa có máy tính em vô làm bài k có gì hết mà bạn này sợ,chưa hết đã biết em hay ghen mà bạn này cứ nt làm phiền ny em hoài ạ nt FB ny em hong rep thì chuyển qua Zalo, còn trách ny em sao hong quan tâm bạn đó,ny em thì thông minh hơn em nên hôm bạn đó mò tới ib ny em đã bảo đừng nt cho ny em nữa,em râts hả dạ luôn ạ,em hong ngờ ny em nói câu đó lun,xog bạn đó còn muốn ns thêm thì ny em tìm cớ bận coi phim thế là bạn đấy mới im ạ(em pt đc 1 phần là do ny em sao lưu lại nt trên đt 1 phần là ACC Zalo ny em có trên máy tính của em nên em thấy đc đoạn nt giữa ny em với bạn đó),hôm trc còn hẹn ny em ra uống cf xong ny em nói nào ny bạn đó về thì ra uống cái bạn đó im luôn,hay end cuộc trò chuyện với bạn đó sớm lắm kiểu phiền á,mà bn nữ này cũng có ny mà sao hong hiểu cảm giác của em ạ,hôm trước bạn đó còn bảo với ny em là có ny xong bỏ bạn ấy :) ny em trl biết sao giờ cái bạn đó im luôn,em chưa hề làm gì tới bạn mà bạn cứ vậy với ny em,còn nhiều chuyện lắm mà thôi em chỉ kể nhiêu thôi ạ,em mong mn cho em ý kiến