Xin chào mọi người, em là con trai, có lẽ em là người nhỏ nhất ở đây (tháng 7 này là 20t). Trước giờ em chưa có được mối tình đầu nào nên em chưa biết được cách giải quyết vấn đề hiện tại. Ở đây có lẽ các chị và các mẹ khá nhiều nên hi vọng với tâm lý của phụ nữ em sẽ biết được vấn đề mà em đang phải gánh chịu.


Tình hình là bạn bạn gái em mới quen nhau đây vừa... chia tay bạn trai (quen nhau đã 3 năm) được khoảng 2 - 3 tháng gì đấy. Nhưng tình cờ em xem được đoạn chat của em ấy với bạn trai cũ thì hai người vẫn còn hẹn hò nhau gặp mặt và nói chuyện vẫn tình cảm như thuở ngày xưa... Em ấy thì vẫn cứ nói với em rằng đã quên người cũ rồi bây giờ không còn gì cả, em cũng ậm ừ cho qua vì sợ em ấy nói rằng em không tin em ấy. Lắm lúc em thấy rằng mình như là một người thế thân vậy, như là mình bị lừa dối vậy. Nhưng cũng có lúc em cũng tự nhận mình chỉ quen mới vài tháng thì làm sao mà tình cảm được như người cũ... Nhưng em biết được rằng hiện tại thì tình cảm của em ấy chỉ có một, đó là cho người cũ (em ấy tâm sự với bạn thân)... Có lẽ em chỉ là người thế thân thật rồi...


Các chị các mẹ có biết được vì sao em ấy lại như vậy không ạ? Con gái khó hiểu quá, hay vì em nghĩ rằng ai cũng như mình, nói như thế nào thì nó sẽ như thế đấy, nếu đã nói quên rồi thì thực sự là đã quên rồi chứ không phải nói với em rằng quên rồi nhưng vẫn còn qua lại với người cũ như chưa có chuyện gì xảy ra... Phải làm gì để vượt qua được nỗi buồn này đây ạ???


Gần 20 tuổi nhưng vẫn chưa có tình đầu thì có lẽ hơi khó tin với thời đại ngày nay, nhưng đó là sự thật, có thể vì vậy mà em chưa có kinh nghiệm yêu, không biết cách xử sự trong tình yêu... Có gì chưa rõ mọi người cứ nói em sẽ bổ sung thêm ạ, giờ em rối quá nên suy nghĩ cũng chả còn minh mẫn nữa. Xin mọi người giúp em, em xin cảm ơn ạ!!!