Người yêu mình dạo thời gian gần đây có vẻ rất lạnh nhạt với mình


Yêu nhau được 1 năm rồi...có rất nhiều thứ không còn như xưa nữa...


Mọi chuyện dường như vượt quá xa tầm kiểm soát...Gần đây không còn những tin nhắn tâm sự..không còn bức ảnh chụp chung..cũng không còn những lần mua cho người yêu cái này cái kia người ta đều chụp ảnh lại và đi khoe với bạn bè với vẻ tự hào lắm..Giờ thỳ cô ấy coi chuyện đó như là bình thường đơn giản như vốn dĩ nó phải thế rồi...Vẫn biết là cái gì nhiều quá nhưng không tốt...nhưng dường như nó ít đến không thể ngờ....Nói chuyện với mình rất bình thường..thậm chí chẳng có gì để nói ngoài 2 từ Vâng..Dạ..:) và chỉ một mình mình nói..Trong khi ấy..nói chuyện với 1 người khác thỳ thấy vui vẻ trêu đùa rất thoải mái...Dường như còn đang tán tỉnh nhau nữa...Vô tình vào đọc tin nhắn mới biết...rồi dòng tin nhắn ấy được xóa đi ngay...dường như chỉ 1 2 phút nữa thôi là không thể biết được câu chuyện ấy nữa...Yêu nhau là phải tin tưởng nhau...Mình biết..Nhưng nếu như cái dòng TN ấy không xóa đi...thì có lẽ mình sẽ tin tưởng nhiều hơn...Niềm tin cần đặt đúng chỗ..và phải có chút ít gì đó để mình biết rằng mình không đặt sai niềm tin ấy...Vậy nhưng...!


Mình vẫn bình thường và coi như không có chuyện gì xảy ra..Nhưng thật sự trong lòng có 1 cái gì đó rất khó giải tóa...


Mình không biết nên làm gì trong tình huống ntn...Vẫn quan tâm...chăm sóc..nhưng nhận lại là cách nói chuyện như thế...Cộng thêm với dòng tin nhắn đã xóa kia...trong lòng có 1 cái gì đó rất bực tức...mà không thể nói ra....


Sợ rằng 1 lúc nào đó..cái giới hạn sẽ đến...và...!


Mình thật sự đang rất rối và chẳng biết làm gì vào lúc này nữa....


Mình cần một lời khuyên....