Chào các chị, e vốn là thành viên bên voz, cũng sinh hoạt bên đó lâu năm rồi. Nhưng hôm nay có 1 chuyện muốn xin ý kiến các chị các mẹ trên này, nên mong các chị các mẹ tư vấn dùm e.


Sr vì cái tít nó hơi nhạy cảm một chút. Sơ qua là như thế này ạ. E và bạn gái e yêu nhau cũng đc gần nửa năm. E đã trải qua 1 mối tình 3 năm với ny cũ và phát hiện mình bị cắm sừng. Sau 2 năm rưỡi e mới gặp và yêu ng yêu e hiện tại. Thật sự ng yêu e thì ko có gì phải chê trách cả, cô ấy ngoan, xinh xắn, nhanh nhẹn. Gần đây chúng e có hay gần gũi nhau và e có ý định qh nhưng cô ấy từ chối, cô ấy nói sợ và chưa sẵn sàng. E thì cũng ko phải loại đàn ông muốn gì thì phải đc luôn nên e cũng ko làm gì cô ấy cả. Có mấy hôm e đi uống rượu về ham muốn lắm ,vẫn ngủ với nhau, nhưng chỉ ôm nhau ngủ, chỉ đụng chạm phần trên chứ phần dưới thì không. Nhưng các chị các mẹ biết đấy, cái bản năng của thằng đàn ông nó trỗi dậy thì khó cưỡng lắm. Cho đến hqua thì e đã định làm chuyện đó, nhưng e chỉ mới đưa cậu nhỏ vào đc 1 chút thì cô ấy phản kháng và kêu đau. E thì làm việc gì phải có cảm xúc thì e mới làm, nhất là chuyện tình cảm, ko cưỡng ép nên e dừng . Sau đó e lấy khăn lau cho cô ấy thì có thấy máu chảy ra, lúc đó trời tối e ko để ý, mãi đến lúc cô ấy đi vs xong vào nói e mới biết. Thật sự là e cũng hoang mang lắm, sáng nay cô ấy nói với e là cô ấy bị rách màng trinh, e thì ko hiểu rõ vấn đề này của chị em lắm, đêm qua cô ấy có nói với e là " anh không nghĩ cho e gì cả". Nói thật e cũng hơi tự ái, e cũng nghĩ bụng bảo từ lúc yêu nhau đến giờ e chăm sóc cô ấy, lo lắng từ chuyện ăn uống, đi làm, công việc thế nào e đều chia sẻ, đi làm về muộn e cũng tranh thủ qua với cô ấy, e muốn e yêu cô ấy hơn ngày xưa e yêu ny cũ. Chúng e chưa bh cãi nhau cả, mà 2 đứa cũng yêu nhau lắm. Duy chỉ có chuyện này làm e suy nghĩ từ tối qua đến h. Sáng nay e có chở cô ấy đi làm, 2 đứa dường như cũng hiểu và không khí có vẻ trầm lặng hơn, tất nhiên e đã yêu là xác định cưới, nên cái chuyện trinh tiết nói là ko quan trọng cũng ko phải, mà quan trọng quá thì cũng ko phải. nhưng e cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi.


E xin các chị các mẹ cho e hỏi là màng trinh dễ rách vậy ạ? Và e xin các mẹ tư vấn dùm e bây giờ nên nói gì với ng yêu e bây giờ để tâm lý cả 2 đứa đều thoải mái với ạ. E là thằng sống tình cảm nên hay nghĩ ngợi nhiều, thật sự các chị cũng biết r, đã lên giường thì bản năng rất khó kiềm chế, e mong các chị giúp e với ạ. E cảm ơn!