em năm nay 22, bạn gái 20, chúng em mới yêu nhau hơn 1 tháng thôi. có thể nói là còn trẻ.


thời gian đầu còn gọi điện nhắn tin nhiều, nhưng từ cái lúc cô ấy kinh doanh mấy cái lặt vặt, bán hàng chạy 1 phát, suốt ngày khách gọi, thì lại chẳng có thời gian cho nhau nữa.


em nhắn tin thì nhiều lúc cô ta còn k nhắn lại.


hẹn hò đi chơi thì ngày này qua ngày khác.


đôi lúc còn bảo không rảnh.


đòi chia tay thì nó k chịu.


nhiều khi bức xúc em cũng nói thẳng luôn, nhưng nó xin lỗi rồi lại đâu vào đấy.



em cũng hiểu cho nó, nhưng giờ chắc chịu. chục ngày k gặp rồi.


haizz, chắc là từ giờ em im lặng dần dần vậy? tìm đứa khác thôi.