Em tham gia 4rum cũng lâu rồi nhưng chưa lập pic bh vì cũng chả biết hỏi gì :D chỉ đọc các topic để lấy thêm kiến thức cho bản thân thôi.
Nhưng hôm nay em gặp 1 vấn đề nan giải đã rất lâu rồi mà không biết giải quyết như nào :( Sau đây em xin đi thẳng vào chủ đề.
Em vs bạn gái em yêu nhau cũng lâu rồi, được 3 năm rồi. Bạn gái em năm nay lên lớp 12, còn em thì đang là sv năm thứ 3. Nụ hôn đầu tiên được dành cho nhau khi cô ấy bắt đầu vào lớp 11. Nhưng không hiểu sao cô ấy ko thích hôn :( pải mất gần 1 năm em cô ấy mới cảm thấy thích khi hôn nhau. Đến bh thì mỗi lần hôn nhau cô ấy nói em chả có cảm giác gì cả a ak :( (Như gáo nước lạnh dội vào đầu em luôn). Nhưng không vì thế m em chán bạn gái em, em đã cố gắng tìm hiểu lý do nhưng đến h vẫn bó tay. Em dám khẳng định là không pải em làm sai kỹ thuật... Em tìm hiểu khá nhiều về việc này rùi m :RaisedEye vậy mà bạn gái em vẫn vậy :( Em chả biết làm sao nữa ....
Có 1 hôm em liều, dùng tay chạm vào ngực, hic. thế mà cô ấy cũng chả có cảm xúc :( em cũng đến nản :( Em luôn nghĩ vs buồn, vì nếu yêu nhau mà chỉ có mình có cảm xúc thì còn ý nghĩa gì nữa :( (không tính tình cảm của bọn em) em muốn bạn gái em cũng có được cảm xúc thích thú như em thì pải làm sao ạ :( hay bạn gái em bị sao ko :( Em yêu vs thương bạn gái em lắm... Nếu mà pải QHTD thì em ko muốn vậy đâu ... ko pải vì em ko đủ khả năng mà vì bạn em còn bé em ko muốn sau này gấu của em phải buồn vì chuyện này.
Mong các anh chị, các pama giúp em giải quyết khó khăn này được không ạ? Em sợ nếu cứ thế này thì bọn em có biến mất :((