Mọi người cho mình hỏi là sau 1 thời gian hơn 2 năm yêu nhau thì bạn gái mình tới giai đoạn chán,và rồi sau vụ cãi nhau thì tụi mình chia tay.Mình đã cố níu kéo lại nhưng không được,cô ấy bảo tình cảm với mình bây giờ nhạt lắm rồi,hết yêu rồi nên không muốn quay lại nữa.
Mình có nên học cách buông tay quên đi và chấp nhận sự ra đi của cô ấy hay là nuôi hy vọng sau chia tay không liên lạc ,1 ngày nào đó cô ấy nhớ đến mình mà tìm về không ??? Hiện giờ xung quanh cô ấy nhiều người theo lắm,và có 1 người nói chuyện với cô ấy cảm thấy thích nói chuyện và vui vẻ.Mình sợ rằng cô ấy sẽ theo người khác....
Cô ấy bảo rằng:" Hãy để thời gian trả lời ! Nếu là của mình thì sẽ là của mình,không là của mình thì có níu kéo cũng vô ích ! "
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1