Chào các mẹ,


Em với bạn gái quen nhau cũng gần được 4 năm, em nó còn sv năm 3, còn em thì đi làm rồi.Chuyện tình cảm êm đẹp thì hôm qua tự nhiên em nó đòi "lùi lại 1 bước, để anh đi tìm hạnh phúc mới", "em không thể đem lại hp cho anh", "anh cần một người phụ nữ của gia đình".


Em nó đang học ngành du lịch, sau này định ra làm HDV hoặc đi xuất khẩu LD Nhật, toàn những nghề bất định, sẽ có ít cơ hội gặp nhau. Dù em nói là em chấp nhận, dù có đi xk em vẫn chờ đợi những em ấy thì cứ: "E k thê bat a đơi e dc"....:(


Các mẹ tư vấn giúp em ca này với, làm sao để thay đổi suy nghĩ bi quan của em nó, để em nó tin vào tình cảm của em. Thời hạn chỉ còn 1 năm nữa là em nó ra trường, lúc đó mọi chuyện sẽ phải được quyết định.


Em cảm ơn, chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc.


P/S: Còn em thì đang rầu thúi ruột gan, làm việc k tập trung nổi, lúc nào cũng nghĩ về những lời của em nó.