Bạn gái mình ở gần nhà cách nhau có 50m thôi. Được 2 gia đình mai mối. Cô bé này sinh năm 94 còn mình hơn cô ấy 4 t . Mình đang làm về xây dựng, còn cô ấy học sư phạm năm thứ 3. Mình yêu được 3-4 tháng và quen nhau được 8 tháng rồi Câu chuyện của mình bắt đầu từ một cái hất tay thôi:-S
Tối hôm đó, 2 đứa đang ngồi nắm tay khoác vai nhau thân mật thì nói chuyện gì đó liên quan đến trước kia mình thích chơi game , trong lúc cảm xúc lên mình hất tay cô ấy ra không mạnh cũng không nhẹ. Và giận mình luôn, tối hôm đó mình thấy cô bé viết zalo , fb nói ý muốn kết thúc và nói một hành động của mình chứng tỏ con người mình như thế nào!
Mình nhận định mình là người khá hiền,tình cảm và vô tư, biết nhẫn nhịn người khác nhưng cô ấy nói hành động thế là vũ phu... Hic. Trong lúc cảm xúc mình đã đăng nhập nick cô ấy thì biết cô ấy chat theo kiểu người yêu này người yêu kia, ck vk với nhiều người khác và mình thấy rất buồn. Đêm đó mình thức trắng đêm, và nhắn tin cho cô ấy hỏi cô ấy muốn chuyện tình cảm 2 đứa ntn thì cô ấy dễ dàng nói duyên không hợp và muốn kết thúc xóa bỏ đi mọi kỷ niệm. Mình hỏi lý do thì cô không nói. Mình xin tha thứ xin lỗi rất nhiều từ lúc xảy ra chuyện đến đêm đó và đành chúc cô ấy hạnh phúc
Đêm hôm sau mình tự làm một bó hoa để xin lỗi cô ấy, đợi cổng ký túc gần 5 tiếng không cho gặp, đành lên phòng nhờ bạn cô ấy gọi ra nhưng cô ấy không ra. Mình nhờ bạn cô ấy gửi hoa, hôm sau mình mới biết cô ấy vứt vào sọt rác
Mình yêu cô này thật lòng mà cô này đối xử với mình thế làm mình thức trắng đêm mấy hôm, hôm nay phải ra hiệu thuốc mua hộp " An Thần Tiên" để cho tâm lý ổn định lại các bạn ak
Hôm mình đi gặp cô ấy mình còn bắt gặp cô ấy đi với một người con trai khác ( Là bạn cùng lớp nói là trêu nhau gọi n,y và cũng xưng mày tao gì đó ) > Khá buồn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1