Hôm nay mình ngồi đây . để làm 1 chuyện chưa bao giờ làm . đó là tâm sự với mọi người về câu chuyện của mình .. các bạn có tin vào luật nhân quả . vậy thì hãy nghe câu chuyện mà mình đã trải qua ở đây!


Có thể độ tuổi của mình còn trẻ nhưng những thứ mà mình trải qua nó đã là 1 sự ám ảnh cực to lớn!


câu chuyện bắt đầu khi mình sống xa nhà và đến 1 nơi khác hoàn toàn xa lạ. mình gặp và yêu 1 người con gái . yêu nhau 1 thời gian chúng mình phải xa nhau 2 tuần! trong vòng 2 tuần đó. mình đã về nhà và có quan hệ với 1 người con gái khác. và sau đó khi gặp người kia. mình đã cắt đứt mọi liên lạc với người con gái mà mình đã từng quan hệ . nhưng tính mình để mà nói . mình k muốn lừa dối 1 ai cả. nhất là trong tình yêu. và mình đã kể cho người yêu mình nghe. cô ấy rất buồn nhưng rồi vẫn tiếp tục yêu mình . vì quan trọng là mình đã thành thật nhận lỗi. và rồi mình và cô ấy phải xa nhau 1 thời gian 1 tháng ! sau khi gặp lại . tưởng như mọi chuyện đã bình thường thì người yêu cũ cô ấy thường xuyên nt và gọi điện . lúc đó mình hỏi thì mới biết rằng 1 sự thật là ! Sau khi chúng mình xa nhau thì cô ấy có quan hệ với người yêu cũ rất nhiều lần. họ gặp nhau và sống với nhau 1 tuần mà ! mình nghe thấy . ôi thật sự là lúc đó mình k thể làm chủ được mình. nhưng rồi mình cũng yêu thương cô ấy vì con người thì ai chả có lỗi lầm . sau 2 tháng khi mọi chuyện dường như đã lãng quên. tình cờ mình lấy máy cô ấy và xem thì có chụp hình 1 người con trai lạ hoắc ở nhà nghỉ . hỏi ra thì đó là người hàng xóm thích cô ấy và cũng có quan hệ trong quãng thời gian mà chúng mình xa nhau. ôi cái cảm giác đó . mình k muốn nghĩ lại nữa. và rồi mình vẫn tha thứ. nhưng sau mọi chuyện mình cấm cô ấy và khắt khe với cô ấy hơn. và rồi chúng mình đã chia tay . cũng tại vì mình khắt khe quá . quản lý cô ấy quá. nhưng mà những chuyện cô ấy làm thì mình k thể tin cô ấy đc nữa.


Sau khi mọi thời gian đã xua tan mọi nỗi đâu và đến lúc mình đã tự tin vào cuộc tình mới . mình yêu cô này ! cô ấy ct vs người yêu cũ đc 10 tháng sau 4 năm yêu nhau. và mình và cô ấy đến với nhau rất là tự nhiên và dường như lúc đó mình đã đặt hết niềm tin vào cô gái này! và rồi sau khi yêu nhau thì biết được rằng người yêu cũ cô ấy đòi quay lại và cô ấy đã nhận lời quay lại! mình đã biết được nhưng cô ấy nói em muốn thời gian suy nghĩ để chọn giữa 2 người! mình và cô ấy vẫn yêu nhau và có thêm người yêu cũ cô ấy nữa! rồi đến 1 ngày thì mình biết được cô ấy cũng có quan hệ với ny cũ trong lúc yêu mình! và rồi mình đã có cuộc nc giữa 3 người và cô ấy đã chọn người kia! và có 1 điều nhỏ nữa là mình k dám chắc nhưng có thể nói rằng là 80% là cô ấy cũng có quan hệ với 1 người khác nữa! và rồi chúng mình ct và mình ngồi đây để viết bài này!


thật sự mình tin vào luật nhân quả! vì vậy! nếu ai muốn có 1 tình yêu chọn vẹn chung thủy theo 1 cách đúng nghĩa thì hãy đối xử tốt vs chính mình đã! hãy yêu và làm việc tốt ngay bh. bởi vì cuộc sống này luôn luôn có sự công bằng ! còn bây giờ sau khi mọi chuyện đã kết thúc ! liệu mình còn dám tin vào tình yêu nữa không đây !