Em năm nay 17 tuổi ạ. E hiện đang ở nước ngoài. Có 1 bạn trong trường thích em.Tụi e cũng chỉ mới làm bạn với nhau khoảng 5 tháng thôi nhưng hai đứa cũng chia sẻ nhiều chuyện với nhau. Bạn ấy thích e trước, e cũng biết nhưng e chưa nhận lời vì e muốn tìm hiểu trước. E vốn dĩ đã tự thề với bản thân là k có người yêu trước 20 tuổi :)) nhưng để thành thực mà nói thì e cũng có chút cảm giác với bạn ý :"> kiểu thỉnh thoảng cũng nhớ nhớ nhung nhung, cũng muốn nói chuyện và gặp mặt với bạn ấy. Nhưng nhiều lúc e lại chả quan tâm và k muốn nói chuyện. Nhiều khi bạn ấy nhắn tin hỏi han này nọ, e cũng chỉ trả lời cho có vì e chả biết nói chuyện gì cả.Nói chung là nửa thích nửa k thích ấy ạ. Với lại bạn bè của bạn ấy cũng biết là bạn ấy thích e nên thỉnh thoảng e đi qua là lũ bạn cứ nhìn e chằm chằm. Mà e lại rất/cực kì nhút nhát nên e thấy k thoải mái cho lắm. Bạn ấy rất tốt, vui tính và vừa mới hỏi e "nếu bây giờ t hỏi m hẹn hò với t thì m có chịu k?" E bối rối quá nên chưa trả lời. E k biết là 2 đứa có nên tiếp tục làm bạn hay là nên thử hẹn hò nữa. E xin lỗi vì đã viết dài dòng. E mong các chị cho em 1 lời khuyên với. E cám ơn ạ