Như tiêu đề, em sinh năm 90,bọn em yêu nhau 3-4 năm r,i công việc cả hai đứa đều đã ổn định, bọn em định cuối năm nay tổ chức (gia đình hai bên chưa gặp mặt đâu ạ). Bố mẹ bên nhà em thì giục ghê lắm :| trong khi đấy bạn trai em thì chưa đưa em về nhà cậu ấy ra mắt, lý do là mẹ cậu ấy khó tính (chị gái đi lấy chồng, bố mất sớm, nên nhà chỉ còn mẹ cậu ấy), sợ đưa em về, họ hàng bàn ra bàn vào lại phản đối, gây khó khăn cho bọn em :( . Tháng trước bà nội cậu ấy mất, nên kế hoạch năm của bọn em hoãn lại, năm sau em 26 tuổi, phải kiêng. Hix, em không biết bản thân mình có vượt qua quãng thời gian từ giờ đến hết năm sau trước áp lực của gia đình và tâm lý của bản thân không? chị em nào có kinh nghiệm cho em cho em lời khuyên với ạ