Chào cả nhà mình năm nay 24t và hiện đang rất rối mong mọi người giúp mình


Mình và người yêu cùng tuổi, mình còn học 1 năm nữa còn ng yêu mình chuẩn bị ra trường. Mình và anh đã yêu nhau được 3 năm rồi, vừa rồi mình phát hiện ra đã có thai gần 2 tháng. Anh ấy vui vì điều đó nhưng cũng lo không biết gia đình sẽ phản ứng ra sao.


Khi anh nói thì mẹ anh đồng ý còn ba thì không. Bác ấy nói nhà không có tiền, lo không có tiền cưới rồi cưới xong sống ở đâu trong khi chưa có việc làm ( tụi mình đang nhận làm dự án và tới hè là có khoảng tiền khá lớn nhưng nói chẳng ai tin) nói là lo cho tương lai 2 đứa nhưng tuyệt nhiên k nhắc gì tới đứa bé. Về tiền bạc cưới hay nuôi đứa bé mình và anh có thể lo được vì vay được tiền rồi và sẽ không bắt ba mẹ ai bỏ tiền cưới ra nhưng bác vẫn không chịu. Mình cảm giác được rằng có lẽ bác đó không muốn tổ chức không muốn nhận trách nhiệm (vì đã từng nói với ý muốn mình bỏ) chứ không phải lo lắng tương lai gì.


Lúc đầu mẹ anh tính là sẽ nói cho mẹ mình biết và tính chuyện sắp tới. Nếu mọi chuyện tới đây là xong thì không nói gì, nhưng ba anh lại không cho. Bác bắt mình nói mẹ (cái này mình nói cũng được không quan trọng) nhưng còn yeu cầu sau đó nói mẹ mình gọi lại cho bác để nói chuyện. Nếu không sẽ không cho cưới và cũng không cho a lên sài gòn, bắt anh ở nhà cưới vợ gần đó.


Mình thì không đồng ý chuyện đó, làm vậy khác gì bắt mẹ mình phải năn nỉ người ta cưới con gái mình. Tự trọng và mặt mũi gia đình mình để đâu và mình cũng biết ba mẹ mình sẽ không bao giờ chấp nhận như vậy. Đâu phải mình làm con bác có thai hay là mình năn nỉ xin cưới.


Anh luôn ở bên mình và cũng đồng ý sẽ nói chuyện lại với ba chứ cũng không chấp nhận mình chịu thiệt thòi như vậy.


Mình nên làm gì, mình còn có ý định chẳng thà tự nuôi con cho rồi chứ không đồng ý chuyện như vậy. Dù cưới về người ta cũng không vừa mặt mình rồi mình sợ nói bóng gió làm ba mẹ mình buồn