Buồn nhỉ?:(Cuối tuần lẽ ra là những ngày vui nhất, hạnh phúc nhất, người ta có đôi có cặp, còn mình ngồi đây 1 mình, BUỒN QUÁ ĐI8-|. 27 tuổi lẽ ra phải tay trong tay với 1 nửa của mình, còn mình chẳng có ai,[-(. Đến giờ phút này mình sợ tin và sợ yêu, đơn giản vì mình gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh mình mới rút ra 1 điều, thời đại giờ tìm kiếm 1 tình yêu chân thật giống như tìm kim đáy biển vậy, từ nhỏ mình vẫn mơ mộng sẽ có 1 tình yêu thật đẹp đến với mình, sẽ gặp 1 hoàng tử yêu mình thật lòng, nhưng sự thật nó lại không như ta mong, mọi thứ ngược lại hoàn toàn, mình đâu có xấu, cũng được nhận xét là dễ thương, cao ráo, ngoan hiền, công việc ổn định, nói chung mọi thứ ok mà, còn riêng chuyện tình cảm, đến giờ tôi cảm thấy thất bại nhất, gia đình hối thúc, mọi người hỏi han, tất cả chỉ là câu, "lấy chồng đi", đến giờ mới cảm thấy chuyện đó gây cho mình áp lực nhất :(, nhưng mình đâu thể chép miệng đồng ý được, nhiều lúc nghĩ hay thôi đồng ý đại 1 người đi, số mình sướng hay khổ trời định rồi, nhiều lúc lại nghĩ, mình không yêu thì lấy sao được,mọi thứ cứ mẫu thuẫn trong đầu, cảm giác nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng nhiều lúc lý trí lại không cho phép, thật là mệt mỏi:-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em sinh năm 90 à? lo gì, còn trẻ lắm:)
fen hâm mộ chị mun mủm mỉm đây rồi :))
PS: chủ...
nghe đang hấp dẫn mà:x
cug lận đận cơ mà em ko đc xinh đẹp giỏi giang như chị :(
ngồi lót dép hóng...