Mình không muốn ép các bạn phải lấy chồng nếu bạn cảm thấy không thích !! Dù sao thì có chồng tốt vẫn tốt hơn !!


Vấn đề của những người mẹ đơn thân phức tạp hơn nhưng gì mà mọi người thường nghĩ !! Không chỉ vấn đề thủ tục giấy tờ hành chính trong cuộc sống mà còn những vấn đề cảm nhận của đứa trẻ và mối liện hệ không thể chối cãi với người cha kia !!


Mình nhận ra vấn đề nó thật sự rất tệ khi tuổi của các bạn lớn rồi !! Con cái thì có gia đình của con cái nó không thể ở cạnh bạn mãi được !! Khi con cái trưởng thành nó sẽ rời khỏi vòng tay của bạn về với gia đình riêng của nó !! Bạn sẽ làm gì thui thủi một mình đi ra đi vào một mình ?? Tuổi gi cao sức yếu thì bạn sẽ mang tâm lí rất sợ cái chết tới gần !! Hi vọng tìm được một người chia sẻ thì lại là điều không tưởng !!


Có người cho là con cái sẽ ở với mình !! Nhưng khi bạn tuổi lớn rồi không thể đi xa được thì bạn sẽ phải chấp nhận chuyện bị con cái nhốt ở nhà một mình !! Muốn đi ra đi vào cũng không được !! Vì bạn lớn tuổi nếu không khóa của nhốt bạn thì không yên tâm !!


Khi con cái bị hư hỏng bạn sẽ dạy dỗ nó bằng cách nào đây ?? Người mẹ thì vốn mang tình cách diệu hiền. Người cha mang tính nghiệm nghị !! Thiếu đi người cha liệu bạn tin rằng mình có thể đủ sức vừa lo dạy con vừa lo làm việc kiếm tiền hay không ??


Hay khi đứa trẻ bị tổn thương do thiếu tình thương của cha !! Bị người đời kì thị và chê trách khi có một người mẹ không chồng nhưng có con !! Không phải chỉ ờ những nước Châu A. mà Châu Âu cũng vậy !! Đứa trẻ thiếu tình thương của cha nó sẽ tổn thương và thiệt thòi rất nhiều !!


Bạn thử nghĩ xem !! Nếu khi mẹ bạn sinh ra bạn mà không có người cha thì liệu bạn có hạnh phúc hay cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy nhà khác có cha có mẹ vui vầy hạnh phúc ?? Liệu rằng định hướng cuộc sống của nó còn đúng hay không ??


Những lúc khi cần khai giấy tờ hành chính cần có tên của người cha thì bạn sẽ điền gì vào đây ?? Bạn có con mà không có chồng liệu bây giờ bạn phải làm sao ?? Bạn hãnh diện khi người ta nhìn bạn với một ánh mắt nghị kị có con mà không có chồng ??


Bây giờ bạn còn trẻ bạn còn tự tin nhưng rồi thời gian trôi qua rồi bạn sẽ ân hận và có lẽ khi đó cũng là quá muộn !! Nói và làm nó khác nhau lắm !! Thực tế nó khác nhiều hơn rất nhiều !!


Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong những khó khăn mà những người đơn thân nuôi con phải chịu mà thôi. Hãy sống có trách nhiệm và lựa chọn đúng đắng của cuộc sống cho chính mình !! Đừng thấy người đua nhau làm cha, mẹ đơn thân thì mình cũng đua theo người ta !!


Với những người cha, mẹ đơn thân nuôi con do người kia bị tai nạn chẳng may qua đời thì nó khác với những trường hợp không chồng mà có con nhiều lắm mấy bạn ơi !! Liệu rằng con cái bạn có chịu nổi lời chọc ghẹo của bạn bè nói là "Mẹ nó là một người lăng nhăng ăn ngủ lang chạ với đàn ông rời sinh ra mày nên mày không có cha" hay như tới khi xui gia 2 bên gặp nhau bên xui gia biết bạn là người phụ nữ không chồng nhưng có con họ có sợ không ?? Sợ lắm chứ !! Họ sợ con trai họ cưới nhầm vợ có tính lăng nhăng như người mẹ !! Họ sẽ nhìn bạn với con mắt khác !! Lúc này con bạn có tuổi thân không ??


Có lẽ bạn chưa chứng kiếng có những người con sinh ra sau khi người mẹ lỡ trao thân rồi có bầu !! Kết quả thì người con quay lại hận chính người mẹ !! Nó hận vì sao sinh ra nó. Nó hận vì sao nó lại bị người ta kì thị, bị nói xấu. Nó tủi thân và chán trường mỗi khi thấy nhà người ta hạnh phúc. Nó hận cuộc sống chính nó. Nó buông thả cả cuộc đời của nó. Nó ước mẹ nó chưa bao giờ sinh ra nó trên cõi đời này để nó phải chịu đựng những sai lầm mà không phải nó gây ra !!


PS: Con gái bây giờ sống dễ dãi quá rồi lại càng đi càng xa !! Thay vì sống nghiêm túc thì lại viện lí do này lí do khác để ngụy biện tới khi có bầu thì lại chọn một cách tệ hơn là bắt con cái gành chịu những tủi thân do chính mẹ nó gây ra !! Hại con và hại cả chính mình !! Ai đã lỡ rồi thì nên ngồi lại và sống nghiêm túc với chính mình hơn là cứ lao đầu tới vực thẳm phía trước !! Hãy nhìn những nước khác xem !! Họ luôn có phong trào xử dụng biện pháp an toàn để không phải bị có bầu mỗi khi họ sai lầm !! Trẻ con vô tội nhưng đừng bắt nó có chịu đựng những sai lầm do chính mình gây ra !!


Hãy cho đứa trẻ một người cha dù đó chỉ là trên giấy tờ !! Sự tủi thân sẽ giảm đi nhiều hơn là không có gì !!