Chào mọi người, Thật sự viết ra được nhữn dong tâm sự này tôi đã trải qua bao đêm vật vã trong cơn đau do chính bản thân mình tạo ra. Xin cho tôi ý kiến, thật sự tôi đang rơi dần vào bế tắt..


Tôi là 1 cô gái quê, tôi theo học trường Cao đẳng nên bước chân lên Sài Gòn, nơi tôi gặp anh. Anh đã từng trải qua nhiều mối tình và có con với người khác, nhưng hiện tại không nhận phần trách nhiệm. Tôi không quan tâm nhiều đén việc ấy. Chuyện tình yêu của tôi cũng đẹp như bao cặp tình nhân khác. Sau khi ra trường vì chưa có việc làm nên tôi quyết định về quê làm gần nhà, gia đình tôi cũng vui lắm. Khi ấy 2 chúng tôi xa nhau, nhưng giữa 2 người chưa từng tồn tại khoảng cách về không gian đều đặn tuần nào tôi cũng lên thăm anh, hoặc anh xuống thăm tôi, khi ấy anh chỉ là 1 chân phụ hồ, và tôi nghĩ phụ hồ có sao đâu, vì yêu tôi có thể nhắm mắt làm lơ đi những lỗi lầm trước khi quen tôi,rồi sau 1 thời gian xa nhau tôi tự nhận thấy không xa người mình yêu thêm được nữa, tôi cãi gia đình lên SG tìm việc để được ở cạnh anh. Thời gian này, anh xin vào làm công nhân cho một công ty điện tử. Lúc đầu sống cùng nhau anh luôn yêu tôi hết mực, chúng tôi cũng tính đến chuyện làm đám cưới nhưng anh vẫn chưa có tiền và vẫn còn mang món nợ rất lớn. Tôi cũng chờ đợi và hết mực yêu anh. Từ ngày yêu anh tôi xa dần mối quan hệ bạn bè của tôi. Sau hơn 1 năm sống cùng nhau chúng tôi lun vui vẻ. Nhưng không hiểu sao gần 1 tháng nay anh thay đổi đến lạ, Không còn tâm sự với tôi nhiếu nữa cũng không cho tôi cơ hội tâm sự với anh, anh ngày càng lạnh nhạt, đi nhậu nhiều hơn, những lúc như thế tôi hay cằng nhằng và tỏ thái độ khó chịu, làm cho chúng tôi cãi nhau ngày càng gay gắt hơn. Anh nói tôi không hiểu anh, thật sự tôi cũng cố gắng thay đổi bản thân, không nghĩ đến những chuyện trước đây, cũng như không hề lôi chuyện cũ ra nói mỗi khi cãi nhau. Tôi cảm nhận được nơi anh, tình yêu đối với tôi còn nhiều lắm, nhưng tại sao lại phải đối xử với tôi như thế, tôi đã làm gì sai mà phải vậy, nh khó chịu khi nói chuyện với tôi, mỗi lần cãi nhau lại hay nói " quen ai khác thì quen đi" nếu tình yêu mà dễ buông bỏ vậy thi còn gì bằng. Hai chúng tôi đang căng thẳng lắm. Tôi phải làm gì đây