Em thân yêu


anh thực sự thẫn thờ khi bắt đầu viết những dòng chữ này. Chúng mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ, có nhớ không em khi mỗi dịp tết về là những kỷ niệm về những ngày sắp tết lại ùa về, những ngày rộn ràng sắc hoa đào, những ngày giá lạnh co ro em ngồi sau xe máy ôm chặt anh sao mà chúng mình hạnh phúc thế vì mình có nhau. Tưởng rằng đám cưới sẽ là sợi dây buộc cho những chuỗi ngày hạnh phúc ngày càng chặt hơn nhưng hóa ra không phải. Đứa con yếu đau bệnh tật đã làm em trở thành 1 "mẹ ghẻ" khó tính càu nhàu trong gia đình, em có biết không anh cũng buồn như em chứ. Đứa thứ 2 thật dễ thương như 1 thiên thần, thông minh, tình cảm, ngỗ nghĩnh, 1 niềm an ủi vô bờ bến khiến anh mong mỏi em sẽ lại là em, cô gái thông minh, nhẹ nhàng và là liều thuốc giúp anh bình tĩnh trong mỗi thương vụ khó khăn. Hóa ra cuộc đời không phải vậy, em vẫn mong cuộc sống mà anh vừa là nô lệ của tình yêu, vừa là người đàn ông giỏi giang về mọi chuyện. Em ơi, có hiểu không em khi anh cũng phải vắt kiệt sức lực ra ở thương trường bên ngoài để làm ra lượng tài sản như vậy, anh hầu như không có ngày vui thú chè chén cùng bạn bè những ngày cuối tuần để ở bên em và con nhưng sao em chẳng thể hiểu như vậy. Sau nhiều lần cãi vã, mệt mỏi vì những yêu cầu, trách móc của em hôm qua anh đã phạm sai lầm khi xưng hô "mày tao" với em lúc cãi nhau. Nó làm anh đau hơn là vết cào chảy máu mà em "tặng" hay quả đấm mà em cố gắng làm khi gào lên và lao vào anh lúc đêm khuya, lúc mà anh muốn 2 vợ chồng không ầm ĩ lên để tôn trọng giấc ngủ của mọi người trong gia đình. Anh có lỗi vì đã làm việc muộn trên máy tính như vậy phải không? anh có lỗi khi những lần ái ân cuồng nhiệt thưa dần khi nhiều lần em đã "giúp" dập tắt cơn thèm khát của anh bằng việc khiển trách anh vài việc trước khi đi ngủ, giây phút mà anh nghĩ cs vợ chồng cần được nuôi dưỡng. Phải thú nhận rằng anh cũng có những sai lầm trong quá khứ khi em không phải là người đàn bà duy nhất anh từng biết. Than ôi, anh muốn trở thành người chồng tốt nhưng có vẻ khó quá em ạ, có lẽ anh sẽ ngoại tình, anh sẽ tìm người đàn bà nào đó hiểu anh hơn để anh có thêm năng lượng làm việc, anh mong đứa con mình sẽ được bù đắp phần nào sự thiệt thòi chứ không phải mong ước giàu sang tột đỉnh vì điều đó không còn nhiều ý nghĩa nữa khi chúng mình bắt đầu xa nhau. Anh ghét mình trong giây phút này, anh ước mình không phải như vậy em có hiểu không hả vợ?