Em yêu dk năm rưỡi .Dạo gần đây em cảm thấy tình cảm giữa 2 đứa không còn được anh chú trọng nữa.anh nói không biết làm j để em vui....em biết là anh hay suy nghĩ về nhiều thứ,rồi cong việc không thuận lợi kung như sức khỏe của anh kung không được tốt cho nên là em-cứ 1 mình cố gắng làm anh vui để tình cảm 2 đứa k bị lạnh đi...nhưng tới giờ này đây.em cảm thấy cô đơn quá..tối thứ 7 ny(em-đi học trên hn cuối tuần mới về quê) mới về quê chơi..anh ăn cơm vẫn nt.tưởng rằng anh ăn cơm tắm rửa xong thì sẽ ra chơi vs mình(vì nhà em vs nhà ny gần nhau) và rồi tới h đi chơi anh k nt 1 lời cho em.em gọi kung k nghe máy .em đã nhắn mấy tin k thấy anh trả lời nên kung thôi..nhưng k biết anh bận j mà k nt nổi cho em 1 tn(em nghĩ tiêu cực hay anh đi hẹn hò vs ng khác).tới tận sáng hôm sau mới nt chào buổi sáng như k có chuyện gì..và em đã im lặng k nt lại.k liên lạc j cả..vậy mà anh.ngày đầu tiên em k liên lạc.cả ngày dk 3 tn.ngày thứ 2 em im lặng anh gứi 2 tn và hôm nay ngày thứ 3 kung vậy.anh chỉ nt mỗi tn chào buổi sáng..anh k hỏi em có chuyện j kung k gọi em lấy 1 cuộc đt.trong khi em thì đang bị ốm...:(


Có phải em quá nhạy cảm k hay là do ny em đã hết yêu em rồi????


Em có nên tiếp tục im lặng nữa k?