Anh nói bị vô sinh, rồi nói đi cưới người khác trong khi em bị tai nạn và hôn mê vì anh
Xin chào cả nhà, mong cả nhà cho em tâm sự câu chuyện của bạn thân em với ạ.
Bạn thân của mình quen 1 anh cũng 3 năm,vì hai người yêu xa nhau nên bạn thân của mình cũng chưa dẫn anh ấy về nhà. Bạn thân của mình cũng chỉ là nhà ở chỗ đó, quê đó, xóm đó, làng đó thì anh ấy cũng biết rồi.
Đến 1 ngày,anh ấy nói với bạn thân của mình là anh ấy bị vô sinh nên không quen nữa,bạn mình hỏi hay anh ấy có ai rồi nên vậy, thì anh ấy trả lời là không có.Rồi xa và không liên lạc bạn mình nữa.
Bạn mình thương anh ấy và nghĩ anh ấy có bệnh thật nên quyết định không ở xa nữa mà về gần cùng anh ấy,nhưng anh ấy nói là nếu về thì quen ai khác chứ anh ấy khong quen nữa.Lúc về quê gặp anh ấy,thì bạn mình bị tai nạn và nhập viên trong trạng thái hôn mê bất tỉnh phải chuyền máu mới qua cơn nguy kịch được.Anh ấy chỉ tuần hay 2 tuần mới nt vào số của bạn mình và hỏi thông qua em trai của bạn mình là bạn mình tỉnh chưa ? chứ không hề đi thăm trực tiếp hay nt liên tục mỗi ngày.
Đến 1 ngày,em trai bạn mình nt nhầm cho anh ấy là chị mất ( tức là chị họ thôi,còn bạn mình thi vẫn nằm viện).Anh ấy tưởng bạn mình mất nên nt lại là cho xin địa chỉ nhà để đi thắp cho bạn mình nén nhang.
Sau đó,em trai bạn mình đính chính là không phải bạn mình mất thì anh ấy cũng không thèm trả lời, rồi bạn thân mình bi mất trí nhớ tạm thời,nhưng vẫn về quê kiếm việc vì trong tiềm thức của bạn mình vẫn nhận dạng được cần về quê vì việc gì đó rất quan trọng,em trai của bạn mình nt cho anh ấy nói là chị gái đang ở quê mà anh ấy cũng không trả lời lại, hỏi han hay xem bạn mình sống ntn.
Đến 1 ngày,bạn mình hồi phục trí nhớ ( từ lúc bạn mình bị tai nạn đến lúc tỉnh hoàn toàn tầm 4-5 tháng), bạn mình đi gặp anh ấy thì anh ấy không ra gặp,rồi nt nói là đang ở xa,chuẩn bị cưới vợ,còn nói với bạn thân mình là “anh cưới em có buồn không”,rồi lúc đó lại nói là do bạn mình không cho biết nhà, bạn cùng cấp của bạn mình gặp anh ấy và nói nhà của bạn mình chỗ này chứ không phải chỗ kia như bạn mình kể .Bạn mình sốc lên sốc xuống mình phải dỗ dành nhiều bạn mình mới dần hồi phục tâm lí.
Sau đó anh ấy thản nhiên cưới vợ và còn nói với bạn mình,nếu muốn thì gặp để nc cho thỏa mái.Trưa nay cưới mà chiều anh ấy còn nt cho bạn mình,nói lại ít bữa nữa gặp bạn mình nhé,nhưng mình ko cho nên bạn mình không đi gặp.
Mình thực sự không nghĩ trên đời lại có người đàn ông khó hiểu như vậy,chưa nói bạn mình post bài thì vô like như đúng rồi.Mình là con gái nên đôi lúc không hiểu rõ tâm lí con trai cũng như câu chuyện mình kể đôi lúc cũng chưa full, mình kể vắng tắt nhưng rất mong mn hiểu và cho mình xin ý kiến de mình tâm sự thêm với bạn mình với ạ.Gio bạn mình đôi lúc cứ tự trách bản thân nếu ko bị mất trí nhớ,nếu ko bị tai nạn mà đi gặp anh ấy nc rõ ràng,liệu có thể làm cho anh ấy ko quen bạn kia và qd cưới hay ko? Rồi ngay từ đầu bạn mình ở gần thì liệu anh ấy có như vậy không ? mặc dù bạn mình đã nói nhiều lần muốn về và anh áy cứ dỗ là làm thời gian đi rồi hẳn về quê. Rồi còn nhiều câu hỏi bạn mình cứ ấm ức rồi tự làm khổ bản thân,mong mn giúp bạn mình với,mình cảm ơn rất nhiều.