Có câu chuyện phải lấy người như anh, mình đọc say mê hồi sinh viên đến nỗi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cũng vì câu chuyện đó và thêm cả cái chất văn thấm vào máu từ nhỏ nên cái tôi bé bỏng của mình ngập ngụa trong sự nhạy cảm và tha thiết yêu đương.


Tình trường cũng kha khá, cũng có anh xin chết, có anh đòi tự tử, có anh mòn mỏi chờ đợi mấy năm hoặc có anh ngậm ngùi đứng bên lề làm bạn hữu...


Mình coi đó là chuyện tầm phào vì chẳng ai chạm được đáy sâu thẳm điên rồ của con bé dở hơi này. Nó khao khát được yêu hết mình, một người đàn ông đủ yêu thương nó, đủ cho nó và chỉ dành cho nó yêu thương thôi. Viết tí tự sự từ tư liệu tình yêu 2 năm :D


Nó gặp anh hơn 2 năm trước, nhìn và choáng ngợp bởi anh như một vị thần, cái chất bụi bặm của anh làm nó mê mẩn khi mà xung quanh nó chỉ toàn bọn đàn ông bàn giấy cặm cụi nói lắm làm ít. Sự rắn rỏi bên ngoài hóa ra bên trong lại ngọt ngào và quyến rũ. Anh đặc biệt lắm, cái phớt đời đằng sau đôi mắt ẩn chứa tâm tư, mùi khói thuốc lào nồng nồng của Hà Nội say xưa..Gương mặt ẩn nụ cười nhẹ nhõm khiến nó phải kiềm lòng lắm để không yêu anh ngay từ những phút đầu.


Anh và nó quen nhau tình cờ, một cái chung để vô vàn cái chung sau này, cùng ngày sinh nhật vô tình thành cái cớ để thân quen nhau.


Nó nhút nhát và e dè bước vào cuộc sống mới mẻ của anh, ngập ngừng dẫm nhẹ từng bước chân để anh không thức dậy. Chưa ai cho nó cảm giác tin cậy và ấm áp như anh, chưa ai làm nó vừa sợ vừa khao khát có được như anh.


Trước khi gặp anh lần 2 nó đã tự đấu tranh vì nó sợ yêu anh mất rồi...


Nó biết anh yêu nó, biết anh khao khát có cô bé người lạ ở bên trên mọi nẻo đường, biết anh nhìn nó say đắm, biết mỗi bước đi của nó anh đều dõi theo. Đôi bàn tay đủ rộng của anh ngượng ngập mấy lần muốn ôm nó mà không dám. Anh cũng đủ cô đơn, anh cũng đủ khao khát một người đàn bà cho riêng mình... Anh phân vân vì nửa muốn tham lam cuốn cô bé vào cuộc sống của mình để cô chỉ của riêng anh..Nhưng nửa anh sợ anh cô sẽ hoảng sợ và xa lánh khi biết rõ quá khứ của anh...Thiên hạ nói anh đủ nhiều và trái tim người đàn ông chịu nhiều cay đắng trong anh cứ lỗi nhịp...


coming soon...