Có lẽ mình hơi ích kỉ rồi , sống trong thời đại này nhưng vẫn còn mang trong mình tâm thế bảo thủ rằng :
" Mình sẽ giữ cái giá trị của mình đến cuối cùng qua cái màng trinh mỏng"
Thế rồi một năm qua , lần đầu tiên mình cảm thấy mình được yêu và yêu ai đó thật nhiều ; với tất cả thứ mình làm , tình yêu vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn .
Nhưng rồi sẽ ra sao đây , khi mọi thứ đang ở ngoài tầm kiểm soát của mình , tình yêu có lớn dần ? Trong khi dục vọng đang dần xâm lấn ? Đôi khi "chúng" làm mình lẫn lộn ? Nó làm mình không biết có đang yêu một ai đó nữa không hay chỉ là việc gặp gỡ để tạo cho nhau những khoái cảm mông lung ? Liệu ai đó đến với mình, có thật sự yêu và trân trọng mình , hay tất cả chỉ vì vụ lợi ? và liệu.... Ai đó có giữ được cho mình ? Những gì mình nhận lại sau vài phút gần gũi và chuỗi ngày dài hoang mang . Câu hỏi đặt ra , tiếp tục và phó mặc hay chấm dứt và đau.
Mình ích kỉ quá rồi , thế nên mình mới phải suy nghĩ. Giữ và Buông xuôi ? Một trong hai đó là sự quyết định ở mình
Nhưng tại sao ai đó không chọn dùm mình câu trã lời này ? Mà tất cả sự phiền muộn mình phải gánh hết . Nếu anh giữ cho mình và mọi thứ sẽ ổn . Nhưng liệu mình có đủ niềm tin để giao phó mình cho ai đó , mình có đủ tin tưởng cho ai đó ? Và liệu một ngày nào đó...mình sẽ phải trã giá cho việc đặt niềm tin sai chỗ và nhầm đối tượng .
:| Mình và bạn trai quen nhau được hơn 1 năm ( vì còn là sv , còn quá sớm để có những hậu quả không mong muốn ); không thể giải quyết được nhu cầu cho bạn trai , mình cảm thấy rất thương bạn trai đó . Vì đơn giản mình vẫn muốn giữ cái của riêng mình , mà mình vẫn muốn yêu. Và tất nhiên là tụi mình không thể tránh khỏi những lần gần gũi nhau , mình có cho bạn trai đụng chạm cơ thể nhưng mình rất sợ vì không thể kìm chế bản thân mà bạn ấy sử dụng ngón tay làm mất thứ mình muốn giữ ? Mình hoang mang quá ! Có đôi lần trong lúc gần gũi bạn có nói với mình : " bạn muốn quan hệ " , " bạn bảo muốn chọt cho hư luôn rồi để quan hệ " mỗi lần ấy mình lo lắng vô cùng , mình không cho và đẩy bạn đó ra . Những lần đó , bạn đều giận , nhưng mọi thứ sẽ ổn khi cơn dục vọng đi qua . Mình cũng không biết nên làm gì nữa , mình cũng muốn chứ ? Nhưng mình không thể . Mình cũng không muốn điều này tiếp diễn nữa . Mặc dù mình thương bạn ấy nhiều lắm và vẫn muốn gần bạn ấy vì đơn giản mình là con người mình cũng có nhu cầu được giải quyết sinh lí . Nhưng mình vẫn muốn giữ và vẫn muốn được yêu . Mình nên làm sao đây ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng đúng như các bạn ở trên đã khuyên, xét xem thằng...
Nếu nó thực sự chuẩn man thì...
Nói thế không có...