"Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt đa tình


Và đừng cười với em bằng nụ cười cháy bỏng


Mặt biển đã ngủ yên, xin anh đừng khuấy động


Hãy để hồn em một phút bình yên


Đừng đến thăm em vào một buổi chiều buồn


Gợi kỉ niệm những tháng ngày xưa cũ


Nỗi nhớ đã ngủ quên vẫn gọi tên giữa trời cao rộng


Xin đừng để em Khao Khát Một Tình Yêu"


Em trốn chạy chính mình vì không yêu anh được nữa. Những xúc cảm của em khiến em chết chìm...


Em quyết định tỉnh dậy chạy trốn khỏi những cơn mơ. Anh ơi... anh ơi... xin đừng một lần xuất hiện....