Anh có biết rằng em đã rất buồn khi biết anh nghĩ về người thứ ba?
Thường xuyên theo dõi mục tâm sự, tôi rất đồng cảm với những tình huống éo le trong gia đình mà mọi người gặp phải. Tôi không nghĩ rằng, có một ngày chính tôi cũng mong nhận được lời khuyên của mọi người vì thực sự lúc này đây, tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa. Chồng tôi đã phản bội lại tôi, xa rời mái ấm gia đình tôi để đến với người phụ nữ khác. Người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất lại là người làm tôi đau khổ nhất. Tôi phải làm sao để giữ vẹn hạnh phúc mà bao năm nay tôi hằng vun đắp?
Vợ chồng chúng tôi yêu nhau và lấy nhau bằng tình yêu đích thực. Tuy tôi là lãnh đạo cơ quan song trong cuộc sống vợ chồng bao giờ tôi cũng tôn trọng gia đình, tôn trọng hạnh phúc của mình, đặc biệt là tôn trọng chồng tôi. Trong thời gian vừa qua, qua các cuộc điện thoại riêng của anh ấy, tôi nghi ngờ anh có biểu hiện không lành mạnh với người phụ nữ khác. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện anh ấy giấu số gọi đi gọi đến, nhưng nay anh ấy chuyển sang dùng thẻ trả trước để không in bản kê về gia đình tôi nữa. Nhờ một công ty thám tử ở Chùa Bộc, tôi biết được rằng, người phụ nữ mà anh thường liên lạc lại chính là cô bạn của gia đình tôi(cô ta kém tôi 2 tuổi, đã có gia đình riêng).
Tôi đau khổ quá! Kiểm tra kỹ các số gọi đi từ máy chồng cũng như các tin nhắn, tôi thấy ngày nào anh cũng gọi và gửi tin nhắn tới số của cô ấy. Theo tôi nghĩ nếu chỉ là tình bạn đơn thuần thì việc gì anh ấy phải giấu tôi để gọi và nhắn tin một cách lén lút như vậy. Khi biết được sự thật này, tôi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho cô ta rằng: “Chúng ta đã có gia đình riêng, đừng làm điều gì để con cái hổ thẹn về cha mẹ chúng”. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi đã không gửi tin nhắn đó đi, như vậy có đúng không ?
Tôi là người phụ nữ có bản lĩnh sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhưng với các con tôi thì không thể được, các cháu chưa đủ sức để chịu đựng sự thật. Tôi định một ngày nào đó, khi không có các cháu ở nhà sẽ nói chuyện riêng với anh, nhưng nói như thế nào đây? Lần đầu tiên, tôi bị sốc bởi gia đình tôi đang rất hạnh phúc và tôi rất yêu anh. Tôi thường nói với các con rằng: chỉ mong sau này, các con có được người chồng như bố. Nghĩ lại trước đây, có lần đi công tác xa, khi về bạn tôi nói lại rằng thường nhìn thấy anh đi cùng cô bạn ấy. Nhưng tôi không tin và đã gạt đi. Nhiều lúc tôi đã ngồi và nghĩ rất lâu xem bản thân mình có điều gì khiếm khuyết không nhưng xem ra đều không có. Ngoài việc cơ quan, tôi luôn dành trọn thời gian cho gia đình, vậy nguyên nhân nào khiến anh thay lòng đổi dạ? Nếu nói anh yêu cô ấy vì dáng vẻ bên ngoài thì không phải, mà vì đức hạnh thì chắc cũng không. Cũng không phải do hoàn cảnh cần có sự hỗ trợ của người đàn ông trong gia đình mà anh thương hại vì theo tôi biết, chính cô ta cũng có một gia đình hạnh phúc.
Hiện nay tôi chưa dám có hành động gì khinh suất vì sợ việc làm của mình không cẩn thận sẽ mang lại kết cục không tốt. Tôi không đồng tình với những người làm om sòm mà luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi đang cố gắng chịu đựng nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này thì có lẽ tôi không chịu nổi mất và nếu các con tôi biết chuyện chúng sẽ suy nghĩ thế nào về người bố mà chúng hằng kính trọng?
Tôi rất muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, muốn lại có anh trọn vẹn. Xin các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên.
:Thinking: 1- Nghe như chuyện của người khác?:mad: Nhưng vẫn có thể xem là một tình huống để thảo luận ....:Laughing: 2-Tự xem là người có bản lĩnh, biết kiềm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1- Vì hình như chưa thấy rõ .... sự đau khổ ở đây....:Laughing:
2-...
-- Mẹ của Cún và Bi (MCB):Anh có biết rằng em đã rất buồn khi biết anh nghĩ về người thứ ba?
-- BoMMeovaBi giả nhời thay...
Thứ nhất: Nhắc nhở chồng chị rằng...