Anh sẽ để em ra đi,sẽ cho em được tự do,cho em những gì em mong muốn lúc này.Anh mong em co thể đến được với người ấy,và hãy nhớ trân trọng nó nhé...vì tình yêu k đến với ai dễ dàng đâu.....Liệu Anh có làm đựơc điều ấy ko...?


T ơi


Đã bao lần anh gọi em như thế,từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.Ngày đó,bao nhiêu khó khăn,bao nhiêu thử thách,có những điều tưởng chừng ko thể vượt qua,nhưng vì yêu em,Anh đã cố gắn hết mình,em cũng đáp lại sự cố gắn ấy bằng nụ cười hạnh phúc


Nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng anh thôi.Làm "hình bóng của người khác" trong một thời gian dài dường như anh đã ngộ nhận rằng,em đã có cảm tình với anh.Nhưng ko...Đến hôm nay anh mới biết được sự thật ấy.Tuy anh đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, và cũng hiểu....nhưng ko thể tránh nổi một nỗi bùn và vô vọng.


Anh ko biết,thật sự k biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao khi biết rằng em đang dần rời xa anh...xa mãi....xa xa mãi....Khóc huh,1ngày 2ngày 3ngày rồi cũng sẽ qua...Nhưng cái nỗi nhớ em thì làm sao qua được đây....


Hôm nay là một ngày thật sự bùn,dường như ko có em,chắc anh sẽ trở lại cuộc sống vô cảm như ngày xưa.


Cũng chính hôm nay,chẵng phải ,một ngày quyết tâm cao độ,nhưng anh nghĩ,đến lúc anh cần "buông tay" rồi đấy em ạ....Anh sẽ để em ra đi,sẽ cho em được tự do,cho em được những gì em muốn dù anh rất đau khổ.Anh chỉ mong,em sẽ đựơc khoẻ mạnh,vui vẽ,hạnh phúc.Anh biết anh sẽ vẫn là bạn của em,vẫn sẽ được mời em đi chơi....Nhưng anh có làm được điều ấy koooo....Anh cũng ko thể trả lời được em ah.....Con người ấy,hình bóng ấy,tiếng nói ấy đã in sâu trong tim anh rùi.


Còn người ấy, Anh mong em có thể đến được với người ta, và hãy nhớ sẽ trân trọng vì tình yêu không đến với ai dễ dàng...


T yêu nhé,


Xin cho anh,một lần nữa,nói .... yêu em .... mãi mãi ....và ko thay đổi...


Theo a/c em khờ lắm phải không?