EM CÓ NÊN YÊU ANH CHÀNG NÀY KHÔNG ???


anh này do gia đình giới thiệu là con cháu bên nhà anh rể em. mấy bữa nay hai đứa em nói chuyện qua zalo thôi chưa gọi điện thoại v nhau bao giờ.


qua tin nhắn anh ấy nói gia đình mình cho thuê nhà trọ đồng thời cho thuê xe du lịch nhà có vẻ giàu có, đó là anh ấy nói nhưng em nghĩ anh ấy cũng là người bên gia đình anh rể gia đình quen biết nhau không đến nỗi lừa nhau đâu ha?


mỗi lần nói chuyện là anh ấy cứ nhắc vợ của anh nếu sống chung sẽ sướng lắm anh không để vợ mình chịu khổ đâu sẽ cho vợ mình quản lí hết công việc gia đình


khi nhắn tin anh ấy luôn nói thik tính cách thẳng thắn có chí tiến thủ của em. khi em giận anh ta luôn tích cực nhắn tin gọi điện thoại xin lỗi . anh ta kể hết cho em về hoàn cảnh của mình và những người mình từng yêu


lúc đầu thấy hình của anh trên facebook em cảm thấy vui vì có ngoại hình khá và nhà cũng giàu nhưng khi nhắn tin lâu dần em ko thấy mình thik anh ấy và đôi lúc cảm thấy phiền khi anh ta nhắn tin. không bik có phải do lối suy nghĩ của mình như sau nên mới ko cảm thấy thik anh: em nghĩ nếu có nhiều tiền thì đó cũng chỉ là tiền do ba má anh làm ra đâu phải đa số là do anh kiếm, anh nói anh định học y nhưng khi hỏi kế hoạch thi và đi học y như thế nào thì anh không có có phải là ko có chí tiến thủ không ,


chúng em chưa gặp nhau chỉ mới nói chuyện qua tin nhắn có phải em nên tìm hiểu khi gặp trực tiếp nhau rồi mới quyết định mình có thik anh ta ko nhỉ chứ mới nhắn tin qua điện thoại là em ko thik rồi.


các chị cho em bik em phải làm sao hay không, có nên thử yêu anh rồi sau khi cưới nhua em sẽ giải quyết vấn đề trên( anh ta ở Kiên Giang nếu sau này cưới nhau em sẽ ra đó sống ko người thân thik ở v gia đình chồng thì thân cô thế cô nếu có ch j thì sao ) như thế nào