Em thấy buồn quá. Trong lòng khó chịu vô cùng.


Sau khi chia tay với mối tình gần 5 năm trời khoảng nửa năm, em gặp và hẹn hò cùng anh ấy.


Bắt đầu trước là anh. Ban đầu em cũng chỉ có cảm tình, rồi càng lúc càng thấy thích và thấy thương. 


Hai đứa quen nhau cũng gần hai tháng rồi.


Càng lúc em càng thấy anh ấy không có tình cảm với em nhưng anh ấy bảo anh ấy rất thích em và muốn ở bên em.


Anh ấy bảo vẫn bị ám ảnh quá khứ (chuyện là lúc trước anh ấy bị một cô bỏ để theo người tốt hơn), anh ấy vẫn không thể cảm nhận tình yêu, sự hi sinh vì một người nào khác. 


Em trong nam, anh ấy người bắc, vào nam hơn 1 năm. Anh ấy bảo rồi cũng có một ngày nào đó về lại ngoài ấy.


Sợ sẽ làm em tổn thương.


Có một lần em cũng nói với anh ấy là mình dừng lại nhé. Anh ấy không chịu, hơn 12g đêm chạy qua gặp em. Em mềm lòng, thế là không dứt được.


Em không biết phải làm thế nào nữa. Tiếp tục một mối quan hệ mà biết trước một lúc nào đó nó rồi cũng vỡ tan, em sợ sẽ tổn thương. Còn bảo chấm dứt, thực sự thấy buồn và khó chịu vô cùng vì em đối với người ta là thật lòng.


Anh ấy bảo cứ bình thường, hai đứa vẫn cứ bên nhau. Em bảo kiểu như đến đâu hay đến đó phải không. Anh ấy ừ và bảo cứ hết mình đi.


Em biết tình cảm là không thể gượng ép nên rất buồn.


Mọi người cho em biết em phải làm gì bây giờ.