Hôn nhân vốn dĩ là cái duyên cái nợ nhưng trước hết đó là sự lựa chọn của bản thân mình. Em đang gặp phải tình huống khó xử, tóm tắt nôm na là em đã lỡ vướng vào tình tay 3, em đã tĩnh tâm suy nghĩ và mong muốn chọn người đến sau nhưng lại không biết ứng xử thế nào cho phải.
Em đem ra so sánh dưới đây để mọi người khách quan nhìn nhận và tư vấn dùm em. Xin được nhấn mạnh rằng, em không so sánh cân đo đong đếm điều kiện hai người, mà em so sánh những cảm nhận của bản thân mình khi ở bên họ.
Mấy tháng trước, em nhận lời tìm hiểu chàng A. Chúng em yêu xa, chàng người cùng quê Hải Phòng, có ý định sẽ về quê nhưng mà phải vài năm tới, cũng có thể là không. Ưu điểm: tướng mạo tốt, lắng nghe, ủng hộ em trong công việc, hiền hậu, đã độc lập về kinh tế, mặc dù điều kiện gia đình còn chưa được đầy đủ, nhưng với em đây cũng là ưu điểm của chàng. Chàng cũng hay đưa tiền về giúp đỡ bố mẹ. Nói như vậy để anh, chị biết em không đặt nặng vấn đề điều kiện gia đình vì của từ hai bàn tay, ai giúp được thì tốt, không thì vợ chồng chung sức dựng xây, từ từ cái gì cũng đủ. Khi em khóc vì nhớ chàng, tết chàng chả bận gì, viện cớ tàu xe đông đúc mà không về thăm gia đình em thì chàng lập tức biện minh, rồi bảo thấy thương và tội cho em, động viên em chịu khó, dịp khác ra thăm. Chàng tuy cũng có nhược điểm, nhưng em lược bỏ hết những cái không cần thiết, còn lại 1 điểm quan trọng đó là hầu như em là người chủ động tạo niềm vui cho tình yêu, chàng thì ủng hộ. Nhiều khi, em cảm giác, chàng yêu em nhưng chưa xác định, còn yêu để chọn lựa thêm. Dưới góc nhìn của ba mẹ em, những người từng trải cũng thế. Chàng cũng hời hợt trong chuyện nắm tay ôm ấp. Em thì mong lắm, nhớ lắm… Bởi thế mà em hay thấy chơi vơi, nhiều khi lo âu nơm nớp, có phải đó là cảm giác thiếu an toàn?
Thời gian gần đây, chàng B xuất hiện. Lúc đầu, vì biết mặc dù mình chưa có trầu rượu đến nhà với người kia nhưng cũng đang trong quá trình đầu tìm hiểu, em tránh mặt chàng. Mời cf em từ chối khéo nhiều lần. Chàng cũng bỏ cuộc, nhưng được một thời gian lại chủ động nhắn tin, hỏi han. Em tiếp tục giữ thái độ ấy cho tới khi dần dần cảm nhận được những ưu điểm của chàng: lắng nghe, chia sẻ, đồng điệu trong tâm hồn với em. Chúng em giống nhau về nhiều thứ, thậm chí có chung ước mơ. Chàng hay sẻ chia việc nhà với mẹ. Ngoại giao tốt, hiện hậu, giản dị. Khi em khóc, chàng cuống quýt, để anh giải quyết, em đừng buồn nữa, anh không buồn thật mà, em có bao giờ thấy anh buồn không, anh nhanh quên lắm. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là khả năng vun đắp tình cảm của chàng. Chàng biết cách nuôi dưỡng tình yêu, chứ không có quan niệm như chàng A, rằng tán được rồi thì cần gì nữa. Nói về nhược điểm, chàng thua A 2 tuổi (A đã 31 nhưng chần chừ việc lấy vợ) nhưng chưa độc lập được kinh tế. Vì lí do đặc biệt và có thể thông cảm được. Chàng làm doanh nghiệp, có chí phấn đấu. Bên cạnh đó, điều kiện gia đình chàng quá tốt, em cũng e ngại sợ bị cái tiếng ham giàu bỏ nghèo. Nhưng bố mẹ chàng cũng giản dị bình dân chứ không làm phách lối.
Tóm lại, theo những gì thâm tâm em cảm nhận, A yêu thật thà, tình yêu có nhưng chưa đủ lớn để muốn gắn kết cuộc đời với em (em cứ nhắc tới cưới xin là chàng lần lữa, em cũng không dám trách vì điều kiện xung quanh chưa đủ), em hay bị cảm giác chơi vơi, mất an toàn, sợ hãi. Nhiều hôm mẹ phải âu yếm, xoa dịu nỗi lòng em. B yêu chân thành, tình yêu đủ mãnh liệt và điều kiện cũng đủ để cho em cảm giác an toàn và tiến tới hôn nhân với em. Hai chàng người 31 kẻ 29, em thì 24, sắp tới cũng đi làm rồi. Mà chàng A bảo 2-3 năm nữa rồi cưới, giờ mỗi đứa một nơi. Chàng B muốn tìm hiểu ý tứ của em để cha mẹ qua lại có lời.
Vấn đề là, ngặt một nỗi, chưa chính thức chia tay A, em đã yếu mềm thừa nhận là có tình cảm với B. Em đang tính lựa lời và thời điểm để nói chuyện với từng người. Em không muốn mình là kẻ bắt cá hai tay. Em thực sự yêu thương và tôn trọng hai người. Xin nhờ sự tư vấn của các chị, các anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có thể đó ko phải ngừoi bạn yêu nhất, không...
Theo anh thì em đang rơi vào tình cảnh là cảm giác cô đơn nên cần người chia sẻ chứ có lẽ không hẳn là tình yêu....
Tôi thấy bạn chọn ai cũng tốt thôi, nhưng có vẻ bạn đang hướng đến người sau. Dù...