Hiện tại em là học sinh của 1 trường thpt ở HN. Nhà em thuộc dạng có của ăn của để, em thì sức học thuộc loại khá-giỏi.Mới đây em nhận ra mình có cảm tình với 1 bạn nữ trong lớp tên là H. H là kiểu con gái ngoan hiền. Trái ngược với em, nhà H rất nghèo với 9 thành viên sống trong 1 căn nhà cấp 4 chật chội. Bố H bỏ đi từ lúc H còn nhỏ, mẹ H phải lao động để 2 chị em H được ăn học. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng H học giỏi thứ 3 của lớp và không ăn chơi đua đòi như những đứa con gái khác.Ngoài ra H có lòng tự trọng rất cao. Ngoài ra, H rất tốt tính với bạn bè.Thấy hoàn cảnh của H như vậy em rất thông cảm nên khi thấy H thiếu máy tính thì nhân dịp sinh nhật H em liền mua tặng H 1 chiếc. Khi thấy H ít có cơ hội đi ra ngoài em rủ H đi xem phim. Tuy nhiên H từ chối tất cả. Ý định của em chỉ là giúp H có cuộc sống tốt hơn nhưng H lại nói là cô ấy không cần sự thương hại từ em nên em đừng có phí tiền tặng quà cô ấy vì có tặng thì cô ấy cũng vứt đi. Em rất buồn nhưng không biết phải giải thích với cô ấy thế nào. Thậm chí em không dám nói chuyện với cô ấy nữa. Em rất rối trí và không biết nên làm gì nữa. Mong mọi người hãy tư vấn cho em. Em xin cảm ơn.