Mối tình đầu của mình là 1 giai sinh năm 83. Yêu được 2 năm nhưng suốt ngày chia tay nên rùi cũng thôi. Vì còn trẻ và là mối tình đầu nên mình không nghĩ đến chuyện 89 và 83 xung khắc. Sau đó 3 năm mình cũng quen 1 giai sinh năm 83 nhưng nhận lời yêu được 2 tuần thì giai bảo gia đình phản đối vì không hợp tuổi. Mình buồn nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện xung khắc. Và đến giai 83 thứ 3 mình cũng yêu được 2 tháng là chia tay. Mà từ hồi gặp giai này mình toàn gặp xui xẻo (ốm, tai nạn và mất việc). Chia tay cũng vì không hợp tuổi nên xung. Quá tam ba bận. Lần này thì mình tin là mình xung khắc 83 thật. Còn các mẹ nghĩ sao ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
xung trên mấy khía cạnh luôn ý bạn ah
công nhận là hợp với nam 82, ít nhất là 7/10 phần
Nữ 89 >< Nam 82 OK lắm! (về tuổi tác thôi nhé !)
mình chuột ko biết có sợ rắn ko nhỉ:Sad:
Cảm ơn bạn nhưng mình không muốn yêu người ít tuổi hơn.
Từ giờ trở đi em phải làm gì cũng...