Em thấy có mẹ gửi bài '' Ai lấy chồng sướng thì vào đây '' . Đọc xong em thấy tủi thân quá . Các mẹ có chồng yêu , quan tâm là nhất rồi phải không . Tuy nhiên , em nghĩ cũng không hết người lấy chồng là sướng đâu ( như em chẳng hạn ) :Crying: Thực ra không phải là kể xấu đâu . Em muốn những ai giống em cùng chia sẻ để cải thiện đời sống gia đình . Em đi học tại chức mà có mang bầu ( từ lúc học đến lúc đẻ là 9 tháng , đi xa hơn 13 cây vậy mà chồng đèo đi đc 4 lần ) đến tận hôm đẻ vẫn phải đi học có chồng đâu . Khổ thế đấy . Chồng là người thích đi đá bóng có hôm đá xong nhậu nhẹt đến đêm vậy mà vợ bụng mang dạ chửa vẫn đi nấu mì cho chồng ăn . Lúc chưa có bầu bí cuộc sống vợ chồng với em có sướng thật . Đi đâu cũng đc chồng '' tha đi'' . sợ vợ buồn ở nhà . Vậy mà khi biết vợ mang bầu ở nhà cho khỏe em nhé . Toàn ở nhà 1 mình cùng mẹ chồng thôi các mẹ ah . Anh ý hay đi chơi về cũng không muộn lắm 9h tối . Em cũng có lúc nghĩ đôi lúc tại mình chiều chồng quá hay sao mà chồng đâm hư , đâm lười . Không quan tâm đến vợ gì cả . Sinh nhật chồng đc tổ chức to lắm bạn bè được mời đông . Vậy mà sinh nhật vợ 1 câu chúc cũng ko có , bạn bè thì ko . Đôi lúc tự an ủi rằng chồng mình ko lãng mạn . Quần áo của chồng vợ toàn mua tất từ quần áo , tất tay , tất chân , đến cả quần sịp và cả khẩu trang nữa . Vậy mà vợ chưa đc chồng mua cho cái gì . :Sad: mẹ nào đã rơi vào trường hợp của em chưa nhỉ ? Vợ vừa đẻ đc 3 hôm thì chồng đi thăm quan nghỉ mát tận 4 hôm . Hôm đấy buồn lắm nghĩ thấy tủi thân nhiều lắm . Nhưng ngoài những chuyện như vậy thì còn rất nhiều chuyện buồn mà em cũng ko tiện nói ra ở đây cho các mẹ . Vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh . Chồng là người thích con trai đứa đầu sinh là con gái , chồng bảo đứa 2 cố là con trai thì tốt . Mình cũng muốn lắm nhưng số phận ko biết thế nào cả . Mình có lúc đã phải vì chồng bỏ 1 đứa vì khi đó đứa dầu mình đc 9 tháng . Chồng bảo có đứa nữa sợ em mệt , mình thì ko nghĩ vậy . Mình biết mà . Lúc mình đi hút thai chồng đi vắng ko ai ở cạnh mình cả . Đi hút thai mà có thằng em trai đi cùng . Vậy đấy . Đi công tác về xong 1 câu hỏi thăm của chồng cũng ko có . Bây giờ mình lại có bầu rồi mình qđ giữ mặc kệ chồng . Mình sợ hút lắm rồi . Hút nhiều suốt ngày phải lo nghĩ lại hại cho sức khỏe . Có những lúc buồn nghĩ giá như mình không lấy chồng cuộc sống mình đâu có khổ như vậy . Từ lúc có chồng mình đã thay đổi hoàn toàn cả cách sống . Mình ko còn đc là mình nữa . Bây giờ mình phải lo toan nhiều việc quá . Có lúc mình ước gì chồng biết tất cả những suy nghĩ của mình , những điều mình mong muốn ở chồng . Mình cần 1 người chồng theo đúng nghĩa của nó .Biêt quan tâm chăm sóc , biết thương yêu và là người mình có thể nương tựa vào . Mình chỉ mong có vậy thôi . Chỉ ước sao anh là người của ngày xưa thôi . Khi đó mình được thương yêu . Không như bây giờ . Đôi lúc mình nghĩ thôi thì vì con mình sẽ chấp nhận tất cả . Cuộc sống mà !