Chào các bác, em là thành viên mới của diễn đàn. Hôm nay muốn nhờ các bác tư vấn một số vấn đề tình yêu tình báo nho nhỏ. Em cũng có nhờ một bạn nam tư vấn rồi, nhưng vừa rồi chợt nghĩ là chắc không có ai hiểu tâm lý phụ nữ bằng chính phụ nữ, nên sang đây nhờ các bác cho thêm phần hiệu quả. Câu chuyện giờ viết lại thì hơi dài, nên em xin được trích một phần các private mess em gửi cho bạn nam kia nhờ tư vấn.( Nếu bạn có vô tình đọc được thì cũng đừng nghĩ là mình không tin tưởng bạn nhé, chỉ đơn giản là lý do như mình nói ở trên thôi )


Chào bạn, mình muốn nhờ bạn tư vấn tí tẹo về tình cảm. Vấn đề mình đang gặp phải là không biết làm cách nào xác định được tình cảm của mình dành cho một người và của người đó dành cho mình đã đạt đến mức nào, liệu đã vượt qua mức tình bạn chưa. Mình chỉ hỏi sơ sơ thế, nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết để tư vấn thì mình sẵn sàng cung cấp


Cảm ơn bạn nhiều


Đầu tiên là mình phải cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã tư vấn giúp mình một vấn đề khó như thế này.


Không thể phủ nhận rằng bạn nói rất đúng, không ai có thể trả lời giúp mình câu hỏi này, chỉ đơn giản mình không hiểu đáp án mà trái tim đưa ra nó là thế nào nữa nên mới muốn nhờ bạn chỉ giúp xem có cách nào giải mã được.


Mình hiện giờ không hiểu cảm xúc của mình dành cho bạn ấy nó là tình cảm thực sự hay là cảm xúc nhất thời trước một bạn gái ăn nói dễ thương và có nhiều điểm chung với mình . Về phần biểu hiện của bạn ấy thì cũng rất khó xác định vì mình không có nhiều kinh nghiệm. Vậy có lẽ mình nên chờ thêm một thời gian nữa để cảm xúc được ổn định nhỉ, bạn có đồng ý thế không.


Một lần nữa cảm ơn bạn, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc


Chào bạn, chắc bạn còn nhớ mình, cách đây ít lâu mình đã nhờ bạn tư vấn chuyện tình cảm. Bây giờ lại có một số vấn đề nhỏ, nhưng mình rất thiếu kinh nghiệm xử lý nên vẫn muốn nhờ bạn.


Vẫn tiếp tục chuyện lần trước, hiện giờ mình vẫn đang giữ im lặng, chưa nói gì, nhưng cả lớp mình bọn nó bắt đầu xì xào bàn tán là mình có tình củm với bạn kia, liệu mình phủ nhận có khiến cho bạn ấy suy nghĩ gì không. Và hiện cũng có thêm 3 đồng chí nữa cũng đang để ý tới bạn ấy, liệu mình nên xử lý thế nào cho hợp lý.


Cảm ơn bạn rất nhiều


Sau một thời gian cân nhắc, dò xét tình cảm, mình cảm thấy rằng đã đến lúc bộc lộ tình cảm của mình với bạn ấy. Gần đây mình có tăng mức độ quan tâm chăm sóc với bạn ấy và thấy bạn ấy cũng có vẻ chấp nhận mình, ví dụ bắt đầu tâm sự với mình nhiều chuyện hơn, hát cho mình nghe ( trong cả lớp mình hiện nay, mình là người duy nhất được nghe giọng hát của bạn ấy ).... Nhưng mình cảm thấy bạn ấy vẫn có vẻ hơi e dè. Mình nghĩ, một là do bạn ấy thuộc tuýp người sống nội tâm, nhạy cảm ( con mèo nhà bạn ấy đi mất mà bạn ấy buồn đến mấy tháng ), lý do thứ hai thì có thể là do bạn ấy chưa hoàn toàn tin rằng mình thật lòng. Vì vậy, hiện giờ mình đang băn khoăn làm sao để có thể cho bạn ấy thấy rằng mình thích bạn ấy thật lòng mà lại không tỏ ra quá săn đón như bạn nói


"Hãy cứ quan tâm, chăm sóc nhưng nên dừng lại ở mức độ vừa phải, làm quá người ta nghĩ mình lụy, người ta coi thường, mà không quan tâm thì người ta sẽ nghi ngờ tình cảm của mình"


Vấn đề tiếp theo là chọn thời gian và địa điểm tỏ tình, mình chưa có kinh nghiệm gì về việc này nên mong được bạn chỉ giúp. Và mình cũng đang thắc mắc là không biết sau khi tỏ tình xong thì có những gì thay đổi, ví dụ như cách xưng hô, sự quan tâm, thói quen nhắn tin, gọi điện, các cử chỉ thân mật, tần suất rủ đi chơi,.... Cũng mong bạn chỉ giúp luôn


PS: Thông tin thêm về tính cách của bạn ấy để bạn dễ tư vấn. Sau một thời gian tiếp xúc, tâm sự, mình thấy bạn ấy là một người sống rất nhân hậu, luôn tốt với mọi người ( bạn ấy bảo do mẹ bạn ấy theo đạo Phật nên bạn ấy bị ảnh hưởng ), có thể nói là hiền lành, chăm chỉ và đặc biệt là rất khiêm tốn. (Không phải mình bị tình cảm làm lóa mắt đâu, mà thực sự ai cũng phải công nhận là như thế).


Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian quý báu để tư vấn giúp mình


Quote:


"Mình cũng thích những bạn gái tính cách thế này, mình sẽ theo bạn đến cùng, yên tâm nhé"


Hình như là những bạn gái có tính cách kiểu này rất là thu hút người khác hay sao ấy. Bọn mình mới học với nhau được hơn một kỳ mà đã có 5 người, kể cả mình, tỏ ra quan tâm đặc biệt đến bạn ấy, còn số chưa thể hiện ra thì không thống kê được, mặc dù bạn ấy không phải là quá xinh và lớp mình cũng không thiếu con gái


Nhưng dù có như vậy, mình cảm giác rằng với mình độ cạnh tranh cũng không thật sự cao, vì ngoại trừ mình ra, bạn ấy đều giữ khoảng cách nhất định với tất cả những đồng chí kia Vấn đề bây giờ mình đang băn khoăn là


Quote:


"Theo những gì bạn tả thì bạn cứ duy trì cho tốt tình trạng hiện tại là được. Yêu nhau hay thích nhau không nhất thiết cứ phải nói ra ngoài miệng hay thề thốt thì mới là xác nhận. Thường những cái nói ra chẳng đáng tin đâu.


Còn việc tỏ tình thì mình nghĩ cũng không cần thiết mấy, cứ quan tâm, đối xử tốt là tự khắc người đó sẽ hiểu. Với tuýp người như bạn gái này thì những cái nhẹ nhàng, chân thành là đủ, không cần cầu kì hay phô trương đâu."


Mình thuộc nhóm người vui vẻ sôi nổi, thường xuyên là sự chú ý của đám đông, chém gió lên thần ( chém gió ở đây là tán dóc chứ không phải bốc phét nhé ), nên sợ rằng nếu không có biểu hiện cụ thể sẽ khiến bạn ấy nghi ngờ mức độ thật lòng, cho rằng mình đùa cợt.


Và sau khi suy nghĩ kỹ, cộng thêm sự tư vấn của bạn, mình quyết định sẽ tỏ tình, nhưng không phải cái kiểu hoành tá tràng mà chỉ đơn giản là nói một câu ý nghĩa vào lúc chỉ có hai đứa với nhau trong một dịp nào đó, để xem phản ứng của bạn ấy thế nào


Quote:


"Đừng nghĩ tới chuyện nắm tay hay ôm hôn gì nhé, xếp hình thì càng quên đi. Hãy cứ vô tư và vui vẻ như bạn bè bình thường thôi nhé"


Cái này thì bạn yên tâm. Mình là ghét nhất mấy cái thể loại " Yêu em không phải vì tình. Yêu em là để xếp hình bóc tem ", chắc chắn sẽ không làm như thế đâu, cũng mới lừa lừa nắm tay được thôi, nhưng mà có lý do chính đáng là kéo bạn ấy đi qua chỗ đông người ( bạn ấy cũng không có phản ứng gì )


Cảm ơn bạn nhiều.



À há, mình cũng chúc bạn thành công, nếu có gì khó khăn, cứ chia sẻ với mình, biết đâu mình lại giúp được, mình để ý rằng nhiều khi mình đi tư vấn cho ai đó, cuối cùng chính mình cũng rút ra được điểu gì đó mà Hoặc nếu không giúp được cũng coi như anh em tâm sự cho vui.


Còn về chuyện của mình, từ hồi quen bạn ấy, dần dần mình cũng thấy mình tốt lây thì phải. Bạn ấy tốt thật ý, ai nhờ chuyện gì, giúp được là giúp nhiệt tình. Có lần tâm sự, bạn ấy bảo mình : " Mình tốt với mọi người thì chắc sẽ được mọi người tốt lại, dù muộn cũng được... còn nếu không thì mình cũng thấy thanh thản ". Hình như điều ấy đúng hay sao ý, trong chuyện khác thì không biết, chứ riêng trong chuyện học hành, thi cử, ai hỏi là bạn ấy giúp nhiệt tình, không phải giống như một số người giúp chỉ giúp có mức độ vì sợ nó cao điểm hơn mình. Thế mà cho đến thời điểm hiện tại, điểm của bạn ấy vẫn cao nhất lớp (chứ không lẹt đẹt í ẹ như mình). Giờ chắc phải cố gắng học để theo kịp bạn ấy cái đã


Message này mình không có gì cần tư vấn, những dòng trên đơn giản chỉ là tâm sự, viết ra thấy vui vui thôi.



Vâng, dựa vào những chi tiết trên, xin bác bác chỉ giúp em xem là em nên xúc tiến thế nào ạ.


Chúc các bác và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc


PS : Chả hiểu sao tối qua bạn ấy lại tắt điện thoại, đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy bật máy, chả hiểu sao, thấy hơi lo lo