Mọi người rãnh thời gian ghé đọc và chia sẽ suy nghĩ mọi người cho mình, mình quen người mình iu được gần 4 năm, trong khoảng thời gian đó mọi vui buồn cãi vã và không ít lần chia tay điều có, nhưng cách đây gần được 1 tuần, cô ấy nói bắt đầu thấy chán và không thấy mình như xưa là không iu mình như xưa nữa, mình đã suy nghĩ là mình có làm gì ko? Có làm cô ấy buồn gì, cô ấy giận nhưng mà không có, bạn bè mọi người điều ngạc nhiên, cô ấy nói là không biết cô ấy tại sao lại như vậy, nếu mọi người nói cô ấy có người khác thì điều này mình khẳng định không có bây giờ, mình hiểu cô ấy ra sao. 2 đưa mình ở rất xa mình ở miền trung, cô ấy miền Nam, mình đã về nhà cô ấy và dòng họ mọi người điều biết, nhưng bên mình cô ấy chưa về được, vì mình đang ở trong Nam nên thuận về đường đi hơn. Không nói sau này gặp khó khăn vấp ngã thế nào, mình vẫn iu thương cô ấy, với mình cô ấy có gì đó đặc biệt những cô gái khác (với mình là vậy). Giờ đây cô ấy nói cần thời gian suy nghĩ và tim ra nguyên nhân tại sao cô ấy lại thế. Mọi người khuyên mình sao, có lẽ mọi người cũng nói để xem sao, cô ấy cũng nói có thể là quay lại hoặc không bao giờ. Iu vẫn biết là đau buồn khổ, nhưng mình chấp nhận vì 1 lý do thế sao mọi người. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
suy đi thì cũng phải nghĩ lại. bạn có làm gì khiến cô ấy buồn phiền và phải suy nghĩ nhiều k?
mình cũng đang gặp hoàn cảnh...