Ai cũng như em hay mỗi mình em mới hay suy nghĩ :(
Sơ qua tình hình, em và ny quen nhau vài ngày nữa là tròn 1 năm, tuy k quá lâu nhưng cũng k quá ngắn ngũn.
Em còn 21 tuổi còn ny thì thì 29 rồi.
E tự thấy e là con người sống không có mục đích, vô cảm, thích yên ả và lười :). E sống tự kỉ và rất nhát người lạ. Còn ny e thì trái ngược e hoàn toàn, mục tiêu mục đích rõ ràng, ăn chơi tụ tập xã giao thoải mái, tự tin nếu k phải nói thẳng là tự mãn 8-|. Mà cũng đúng vì e thấy ny e không chê được chổ nào vì cả về học vấn lẫn gia đình hay ngoại hình cũng khá ổn. Còn e chắc tại ngược lại mấy cái đó nên e cũng tự....ti :( . Điểm giống duy nhất là em và ny đều lười :)).
Ban đầu là do ny cưa e, e thì mất lòng tin vào con người lâu rồi, sống vô cảm nên e cũng chả biết yêu đương mây gió. Có thì cũng tán được dăm hôm là em chán, hoặc ng khác không chịu nỗi và thành đồng chí :))
Mà ny e bảo tính e khó chịu, khó mở lòng, lại lì lợm, nên cưa e ny e cũng thê thảm lm. Ban đầu ny e cũng tính wen cho vui nhưng k ngờ.... :Embarrassment: Gần đây thì e cũng thấy iu ny e, sau 1 đống lần chia tay chia chân con nít của e.
Tiếc là có vẻ như bây giờ là hơi muộn, e cũng không biết tại sao mình như thế này.
Ny e đi du học được hơn 10 ngày, trước lúc đi khoảng tháng thì tụi e cũng lục đục, vì yêu xa cũng đắn đo, Ny e lại lo e k iu, tình cảm e con nít không chắc chắc, sợ em chờ đợi mà tình cảm anh ý lại thay đổi,v.v..... 4 năm, ai biết trước được điều gì?
Em cũng biết, cũng hiểu, nhưng thật lòng e không muốn mất anh ý. Em không muốn cuộc sống không có cái mặt anh ý chen vào. Dễ gì tìm được ng mình iu, mà ng đó cũng yêu chiều mình. Mất anh rồi chẳng chẳng còn ai yêu thương em như anh ý. Ny e bảo " Không có thằng nào ngu như anh để bị em lừa đâu đừng có mà mơ" :(
Thế nên anh ý chả bao giờ ghen :(,cũng chả khó chịu, cho dù e ngoại tình tinh thần:( ( e hay quen lung tung nhưng chỉ mún anh ý thỉnh thoảng ghen 1 hai câu cho em vui, nhưng chả bao giờ) . Anh ý lúc nào cũng bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng, rồi tóm lại là lơ đẹp bằng câu " Không sao" hay " Có sao đâu" :( Hay vì e chả có gì để ghen thật :(
Mỗi lần e đong đưa với giai ( nói đùa tán tính vớ vẩn thôi chứ e chưa nắm tay đứa con trai nào ngoài anh :() là e lại thấy có lỗi, bức rức, cảm giác như e đang cắm sừng anh ý. Mà ny e chả ghen nên nhiều khi e chỉ muốn làm liều cho biết được cái cảm giác được ghen nó thế nào :(
Mà anh không ghen em nên e cũng không dám ghen anh ý. Fb a toàn hết bà xã, người yêu, vợ yêu, v.v..... và cả đống người a xưng hô thân mật thấy ghét, đong đưa đú đỡn thấy gai:( . Mà em không nói được gì, hoặc có nói a cũng không thèm nghe, hoặc có nghe anh cũng nói không sao không có gì:( . Đi chơi với bạn ny e, có gái e cũng né cho anh nói chuyện tỉnh queo, chả cần biết e bùn chỏng chơ 1 mình. Em thấy mình kém quá, hay do em suy nghĩ lung tung
Năm sau e cũng đi du học gần bên chổ anh học, nhưng có vẻ a chả thích em sang. Em đi cũng để học thôi, nhưng có anh e thấy yên tâm. Nhưng có vẻ a chả mặn mà. Em biết anh ý bận rộn cuộc sống đất khách. Nhưng em pm anh ấy chục tin không 1 lần seen. Trong khi có người cmt là anh ý lại cmt vui rộn như đúng rồi.:(
Em cảm thấy tủi thân ghê gớm :( E cứ có cảm giác như mình đang là gánh nặng của anh ý.
Em là con ng hay suy nghĩ. Chỉ một động thái nhỏ của ny là e lại suy nghĩ lung tung. Có mỗi em thế hay con gái ai cũng thế?
Nói chung bây giờ em buồn, pm cả đống mà không được seen 1 lần, còn bao nhiêu gái thì được rep không chừa cái cmt nào. Hajzz
Xin lỗi vì do lần đầu nên em viết lan man :( Nhưng giờ em nên làm sao ?