Ai có một tình yêu thật lòng, một tình yêu thật đẹp.. có thể kể cho mình nghe không?
Thực sự bây giờ mình buồn lắm. Một tình yêu thật lòng đối với mình có lẽ là một điều quá xa xỉ. Mình cũng như bao người con gái khác, cũng chỉ mong muốn yêu được một người tốt, thực lòng yêu thương mình. Nhưng sao điều đó lại khó với mình đến thế? Có phải bây giờ mọi người không ai yêu thật lòng nữa không? Bây giờ mình cảm thấy thực sự cô đơn, đau lòng và buồn chán lắm! Mình đang mất lòng tin vào tình yêu , đàn ông và cuộc sống. Viết những dòng chữ này mà nước mắt mình cứ lăn dài trên má... Vì thế, ai có tình yêu đẹp, có thể chia sẻ với mình được không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
- Không có gì là mãi mãi, vì thế, hãy sống cho hiện tại chứ đừng quá lo lắng cho tương...
Sao bao năm qua anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em, để rồi giờ đây, khi...
Thôi thế thì bác hứng đá hứng ngói của em nữa đi :Nottalkin:
Chuyện 5 năm yêu được 3 cô và yêu gần được 3 cô khác :)
Muốn thì kể đi...