Em và anh ấy quen nhau đã hơn 2 năm, tụi em cũng có ý định sẽ làm đám cưới. Nhưng đó chỉ là ý định, vì tụi em vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu và quan hệ vẫn là bạn bè thôi. Em và anh ấy thường xuyên gặp nhau và hay đi chơi với nhau lắm. Tụi em hiểu rất rõ gia đình của 2 đứa, em thì biết gia đình bên anh ấy như thế nào cũng như anh ấy biết gia đình em như thế nào, ba me của 2 đứa thì chưa gặp nhau bao h. Theo em biết họ chỉ gặp nhau vào ngày 2 đứa em quyết định làm đám cưới thật sự và đã có ngày đám cưới hẳn hoi thì sẽ bàn chuyện cưới hỏi cho tụi em có đúng ko ạ ?. Rồi 1 ngày tự dưng ba em trong bộ dạng say xỉn đòi gặp cho đc ba mẹ anh ấy chỉ để biết gia đình, nhà cửa và bàn chuyện đám cưới cho em và ảnh nếu ko gặp đc thì ko cho anh ấy qua nhà em nữa ( đồng nghĩa bắt tụi em chia tay ). Em chưa có quyết định gì hết sao ba em tư nhiên lại làm vậy để làm gì ? Tụi em có thể sai vì đi chơi với nhau quá nhiều và hay về trễ nhưng quá lắm cũng 11h, tụi em đã tự gia giảm những lần đi chợi rồi, chỉ ở nhà ngồi chơi game với nhau và cũng ko về trễ nữa có lắm 10h15 thôi. Nhưng tụi em yêu nhau trong sáng, ảnh hay chở em đi dạo ngoài đường , hay mua thức ăn hay quà cho em , có khi tụi em cùng nhau uống trà sữa hay cafe này nọ chứ có làm gì mà ba em áp đặt em như vậy chứ. Ba em đòi gặp ba me anh ấy như vậy cũng chỉ vì người ta nói này nọ dù em ko bik ai đã nói, nhưng be em thì nói họ sỉ vã ba em nói ông ấy này nọ nên h ổng bực em đòi gặp gia đình của ảnh. Ba em sĩ diện cao lắm, nói ra em thấy bùn người cha này, mẹ em đã quá khổ khi lấy ba em rồi. Em hận ba em lắm, đôi khi em ko mún gây với ba vì sợ mẹ bùn nhưng ba em rất quá đáng. Nói chuyện cứ như trẻ con, tính tình thì hội tụ đầy d8u3 của 1 ng` đàn ông tồi. Em ko nói xấu gì ba em làm gì nhưng em chỉ có sao nói vậy ba em la ng` tệ thế nào các chị cứ tưởng tượng 1 người say khướt rồi tìm ai trút giận, chửi bới , la hét cùng với những câu tục tễu vô văn hoá. Em tự hỏi ba có phải là ba ruột của em ko hay chỉ có mẹ là mẹ của em thôi. Nếu là người cha tốt và biết suy nghĩ sẽ ko đuổi con gái mình ra khỏi nhà vào đêm hôm vì nó lỡ làm mất chiếc xe. Các chị biết em phải làm sao cho qua cái ngày tệ nhất ấy ko? Bà ngoại anh ấy còn nói sao ba lại đuổi con gái ra khỏi nhà chứ, lỡ nó có bị gì thì làm sao? nếu lỡ em có bầu hay làm gì đó đi chăng nữa thì là người cha tốt sẽ mở rộng cánh tay đón con gái dù cho nó có lỡ dại. Nhìn ba của anh ấy mà em thấy điều ngược lại của ba em. Ba anh ấy là người tốt biết lo cho gia đình và luôn yêu thương vợ con, ba em thì ko như vậy , em rất bùn vì ông ấy hay đánh mẹ, la mẹ khi say xỉn. Em thương mẹ lắm, có cả trăm lần em khuyên ba nhưng chứng nào tật ấy. Ba em ko phân biệt đc điều gì đúng và điều gì là sai . Cả xóm chả ai thích ông ấy vì tính cố chấp ,ngang ngước , nóng nảy và hay chửi thề. Còn thêm 1 chuyện ko phải về ba em nữa, mà về anh ấy. Các chị có kinh nghiệm thương trường thì giúp em 1 chuyện này với. Em ko hiểu lắm về chuyện mua bán nhưng em có thể biết sơ sơ. Anh ấy có đối tác làm ăn xa ,họ làm ăn cũng hơn nữa năm . Khi mua bán thì phải tin tưởng nhau, anh ấy chỉ mới 21 tuổi mà đã cầm trên tay 50 triệu từ đối tác( em tạm gọi là A) chưa gặp nhau 1 lần để anh ấy mua hàng gửi ra ngoài ấy. Bao nhiêu lần A gửi tiền cho anh ấy rồi, mà có bao giờ làm mất lòng tin A đâu. Bây giờ chỉ vì 1 đối tác khác chào hàng cho A mà A đã thay đổi , đòi trả toàn bộ số hàng mà anh ấy gửi ra hồi đó h và hoàn 50 triệu cho tổng số hàng ấy. Cá chị ơi cho em hỏi có quy luật mua bán nào như vậy ko ạ . Em mong mọi ngừoi giúp em giải quyết vấn đề này với, thực sự bây h em rất khổ tâm và mệt mỏi, ngày mai là sinh nhật em rồi. Mà chắc năm nay em phải đón 1 cái sn bùn rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Từ yêu nhau trong sáng tới người bố tệ hại, sau đó lại đá qua chuyện làm ăn....