E 25t, a 32t. Tụi e yêu nhau tròn 1 năm. Quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ tạo lên những nỗi đau...
A là người đàn ông trách nhiệm, chu đáo, chung thuỷ và sống có nguyên tắc nhất định. A ít nói, trầm tư, k nói ngọt ngào nhưng qua hành động thì e luôn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của a. Công việc của a cũng ổn định, thu nhập khoảng 20tr/tháng. Còn e tuy đang chờ xin việc nhưng e vẫn tự kiếm ra tiền, chi tiêu thoải mái nhờ việc tự kinh doanh nhỏ lẻ.
Trong suốt 1 năm yêu nhau, do a cũng thuộc " thế hệ già " nên nhiều điều k làm hài lòng e nhưng e có góp ý thì a cũng dần thay đổi được những điều sau:
- Nhắn tin hỏi thăm e nhiều hơn : hồi mới yêu chỉ sau khi đi làm về a mới nt vs e, còn sau thì tần suất nhiều hơn, đủ sáng trưa chiều tối
- Ngoài ngày cuối tuần a về quê, hoặc hôm nào a có việc ( đều có báo vs e) ra, thì không hôm nào a k tới gặp e! A đi làm về qua nhà e rồi đèo e đi chợ, cùng nhau nấu cơm cho cả nhà cùng ăn. Rồi mãi 22:30 a mới về phòng trọ, hoặc hôm nào tụi e đi chơi về khuya thì a ngủ lại ở nhà e ( bm e ko đồng ý nhưng e do tính cách e rất ngang bướng, e nói vs bm rằng con lớn rồi và con phải tự chịu trách nhiệm với những hđ con làm...bla bla... Nói chung e thuộc kiểu đanh đá xó nhà ạ! ).
- Đi chơi bi-a, cafe hay nhậu với bạn bè, a đều đưa e đi cùng. Và có rất nhiều điều a cố gắng thay đổi, chiều theo ý e để làm e hài lòng nữa...
Bọn e vẫn vui vẻ và hp bên nhau, chưa kể chuyện " ấy" cũng rất hợp. Sẽ không có chuyện gì đáng phiền lòng nếu như k có chuyện cưới xin. Bm e thấy e và a bịn rịn mà k thấy a đề cập chuyện cưới xin. Lo lắng nên bm e đã gọi a vào hỏi trực tiếp thì a nói mẹ a cũng giục cưới ( gđ a rất quý e) nhưng a nói chưa sẵn sàng, a muốn ổn định rồi mới cưới. A nói hiện tại a trai của a mới vỡ nợ, hàng tháng trả lãi trong lãi ngoài cũng tới gần 100 triệu, chưa kể mẹ a già yếu bệnh tật....nên giờ cưới thì e sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả!
E biết chuyện nên cũng nói chuyện vs a, e nói e k sợ nghèo khó, miễn là mình yêu thương nhau rồi cùng nhau bàn bạc làm ăn, chứ chờ a ổn định biết tới bao giờ, rồi liệu khi đó e đã già, tình yêu cũng nhạt dần , liệu lúc đó còn muốn kết hôn???
E nói hết suy nghĩ của e cho a hiểu, vậy mà a k đưa ra 1 lời quyết định. Sau 1 tuần im lặng dành thời gian cho cả 2 suy nghĩ, a vẫn k đưa ra đc quyết định nên e nói chia tay.
Và a chỉ nói : sau khi a thấy e đưa hết quần áo cho a, là a đã biết quyết định của e rồi...!
Và suốt từ đó tới giờ đã 2 tuần trôi qua, tụi e k hề liên lạc gi với nhau...đến giờ e cũng chả thể hiểu quyết định của a là gì?? A có thực sự yêu e và muốn cưới hay a chỉ yêu để đó thôi???
Liệu e có nên chủ động liên lạc vs a?? E nên dứt khoát hay níu kéo?? Hay tiếp tục chờ đợi a???
E hiện rất hoang mang và buồn chán, e rất mong được a chị tư vấn giúp e ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Haizzz.... Cứ...