Không biết các bạn có ai giống mình ko? 8 - 3 quả là 1 ngày bất hạnh với 1 phụ nữ như mình, mình và anh quen nhau đã gần 5 năm nhưng chưa bao giờ mình được nhận được lời chúc mừng- hoa - quà ở anh, là 1 người phụ nữ như bao người mình cũng muốn trong những ngày đó mình nhận đc lời chúc nhưng có lẽ điều đó đối với mình nghe xa xăm nhường nào. anh suốt ngày chỉ biết đến công việc ngoài công việc anh tìm đến bạn bè mình là người yêu nhưng hình như trong mắt anh mình ko là gì cả(theo mình nghĩ ) nhiều đêm mình thật thất vọng đã nhiều lần mình định chấm dứt với anh nhưng anh lại cầu xin và khóc lóc em đừng bỏ anh vì xa em anh ko sống được !!!! Mình phải làm sao có ai có nổi khỗ như mình ko? biết là cuộc sống theo nhiều người định nghĩa là ko cần những thứ đó nhưng mình thấy mình cô đơn quá................