Em là nữ . Em có 2 đứa bạn thân một tên H một tên N . Em với H chơi thân từ cấp 1 giờ bọn em đã học cấp 3 . Lúc lên cấp 2 bọn em bắt đầu chơi chung với N , nhưng N lại thân với em hơn 2 em với N hầu như tuần nào cũng đi chơi chung nhưng không có H vì H không được đi . Hết cấp 2 bọn em không có chuyện gì với nhau nhưng lên cấp 3 N lại cư xử kì lạ .


Đầu năm lớp 10 H có bạn trai nên em và N thường đi chung với nhau . N nói với em là H nói chuyện riêng của em cho bạn trai , em tức lắm nên giận H , H nghĩ là em giận do H có bạn trai nên chia tay . Trước đây khi nói tới đi chơi N lúc nào cũng mừng và không bao giờ hủy hẹn , nhưng từ lúc H được ba mẹ cho đi chơi thì N hay hủy hẹn cứ như không muốn đi chung với H và cho dù có đi thì N lúc nào cũng như bị bắt buộc mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu .


Em tóc dài , đã trắng , bạn bè đều nói em hiền lành còn H thì hoàn toàn ngược lại với em chỉ có ưu điểm là hoà đồng . N nói là ghét H vì đã đen tóc ngắn .... Những lần không có H , N nói nhiều và hay nói nói xấu H . Có lần em với N dỡn chợt N nói " Tui yêu mấy người " em hỏi lại thì N nói không có gì em nghĩ chắc là đùa vì H cũng hay nói vậy . Em kể cho H nghe H hỏi lại thì N nói là chưa bao giờ nói .


Có lần em với H phát hiện được 1 Nick facebook để mọi thông tin và cả ảnh giống N nhưng giới tính lại là nam . Hôm sau em với H nói nhỏ với nhau , N thấy vậy kéo em lại đòi nghe em không chịu N nói " mấy người không được có bí mật với tui " vậy là H nói cho N về cái Nick đó . N giải thích với H cái nick đó là của 1 người bạn gây của N ( em khá hiểu N biết N nói dối nên cố tình không nghe sau đó H kể lại lời N cho em ) . Ngay tối ngày hôm đó mọi thông tin trọng Nick kia đều bị xoá . Hôm sau N tới nói chuyện với em nhưng em giả vờ giận vì N nói dối . N xin lỗi nhưng không biết mình sai chỗ nào nên em không chấp nhận rồi N cũng giận không nói chuyện với em nữa . Trên messenger bọn em lập 1 hội cho 3 đứa nói chuyện với nhau , vài hôm sau H lên hội hẹn 2 đứa ra để nói chuyện đàng hoàng với nhau nhưng vì tức giận em nhắn " người ta không muốn đi nên không cần miễn cưỡng đâu H " . V là hôm sau H không đến r nhắn " vì mấy người nói vậy nên tui chọn không miễn cưỡng " sau đó rời khỏi hội . Em biết chuyện này đi quá xa r nên nhắn tin xin lỗi N nói " tình bạn của tui với mấy người bị một con mọt phá " sau đó chặn em . H cũng cố làm hoà nhưng cũng bị N chặn và hủy kết bạn .


H hỏi em sao dạo này lại giận H nhiều vậy .


Em nói : N nói H nói chuyện riêng của mình cho bạn trai nghe đúng không


H trả lời : chưa bao giờ , H với tên đó quên được hơn 1 tuần thấy bạn giận nên chia tay rồi


Em : Vậy còn chuyện H nói xấu mình


H : ai nói vậy , mình bạn thân đó giờ không có bí mật gì hết thì làm gì có chuyện nói xấu "


Em đơ người : vậy là do N nói dối hay H nói dối


Sau đó H dùng một Nick khác để nhắn tin hỏi N về chuyện đó N không giải thích gì lại tiếp tục chặn . Em với H quyết định hẹn N ra để nói chuyện , sau khi nói những chuyện đó ra N nói


N : mấy người nghĩ nó tốt với mấy người hả ?


Em : là sao ?


N : nó làm gì có lỗi với mấy người tự hỏi nó coi


H : túi làm gì chứ ?


N không nói gì nữa đứng lên bỏ về . Em nghĩ nếu cứ kiểu này thì mọi chuyện càng rối hơn nên không nói tới nó nữa , em cố xin lỗi N mấy hôm liền nhưng vô ích . Rồi em nói N đi nói chuyện với em một tí


Em : mấy người sao vậy hả ? Tui cố xin lỗi mấy người rồi tui biết là lỗi tại tụi vậy sao mấy người không chịu ? Cái tôi của mấy người lớn quá rồi đó


N : cái tôi của tui không lớn như mấy người nghĩ đâu . Chỉ đơn giản là giờ tui không muốn chơi với 2 người nữa


Em : vậy mấy người cho tui cái lý do tại sao đi ?


N : tại tui không thích vậy thôi


Em : tui biết mấy người nói dối . Là tại tui hả , mấy người giận tui nên vậy hả ?


N : tui không giận mấy người vì mấy người không làm gì khiến tui giận hết . Người tui giận là nó tui ghét con H . Mấy người lúc nào cũng chơi chung với nó đi chung với nó hết mà tui thì rất ghét nó


Em : vậy ý mấy người là không muốn tui đi chung với nó nữa chứ gì ?


N : mấy người không chơi với nó nữa chỉ chơi với tụi mấy người làm được hả ? Không được đâu


Em : sao mấy người lại ghét nó tới vậy ?


N đứng lên bỏ đi : cái cứng đầu của mấy người làm tui bực mình đó


Bắt đầu từ hôm đó N nhìn thấy H là lại liếc . H nói : " cứ như nó hận H lắm đó " rồi em đi đâu cũng đứng từ xa nhìn em . Em mới kể chuyện lần trước nói chuyện với N cho H nghe . H nói


H : bạn có nghĩ nó bị les không ?


Em : les là gì ?


H : không biết thiệt hả ? Les là từ dùng để chỉ nữ - nữ tưc là nó thích bạn đó


Em : không thể nào có vụ nữ - nữ nữa hả


H : có chớ sao không . Nghĩ đi bắt đầu từ năm lớp 8 giờ ngủ trưa nào ở trường nó cũng nhì bạn , rồi đi chơi thì dù nắng noi xa cỡ nào nó cũng đòi chở bạn rồi còn lấy nón đang đội để đội lên đầu bạn . Rồi lớp 9 thằng con trai nào chọc ghẹo bạn nó cũng đập cho thằng đó một trận . Rồi giờ mĩ thuật nó cắt vải rồi may cho bạn được điểm cao trong khi bài nó điểm thấp hơn . Tại sao nó ghét H vì học giỏi hơn hoà đồng hơn được thầy cô chú ý mà thư lại giỏi hơn H bạn bè ai cũng quý cũng khen được lòng thầy cô nữa nó lại không ghét . Đi học thêm nó còn tự nguyện chở bạn về mặc dù nhà nó xa và không cùng đường . Lên lớp 10 đi mua giày nó cúi xuống mang giày rồi còn cột dây lại cho bạn . Ngủ trưa bằng giường tầng ai ở trên cũng nhảy từ trên xuống mà khi bạn nhảy nó lại lo lắng la lên chạy lại đỡ . Đi học về bằng xe bus lần nào nó cũng nắm tay bạn chạy trước cố bỏ H lại rồi nhường chỗ ngồi cho bạn rồi còn giành ngồi hay đứng kế bạn nữa . Sao nó luôn xưng tên hay tao - mày với người khác mà lại mấy người - tui với bạn , cách xưng hô đó là của mấy người yêu nhau mà . Nó học lầu 3 bạn lầu 2 mà giờ giải lao nào cũng chạy xuống . Không chung lớp mà bạn trực nhật nó lại giành lau bảng dùm v mà lớp nó nó lại không chịu trực . Bạn đi học thêm nó tình nguyện ở lại với bạn cho tới giờ bạn học nó mới đi về . Chưa kể lúc bạn bị sốt nó lo hơn cả chính bạn . Nó hay gọi bạn là T les . Không muốn giữa bạn và nó có bí mật , không được nói chuyện của 2 người cho H , cộc cằn với mọi người mà lúc nào cũng cười với bạn , nó sợ làm bạn khóc mỗi lần bạn khóc nó xin lỗi sợ quá trời .... Cụ thể nhất là lúc không có H nó còn nói yêu bạn . Vậy không thích là gì , đúng hơn là yêu đó


Em : nhưng nó cũng là con gái mà


H : chuyện thường . Không thấy nó chơi game của con trai không hả . Nó còn thích xem Anime yuri Yaoi j đó của Nhật . Chính nó nói là không thích xem thể loại nam nữ nữa


Có mấy người bạn chung cấp 2 cũng nói với em là " nó thương mày rồi " rồi còn nói " mày chỉ được chọn 1 trong 2 nó hoặc H chứ mày muốn như cũ thì không được đâu " .


Dạo gần đây N hay tránh mặt em , lại còn khoác vai nói chuyện vui vẻ một bạn mới như để em thấy .


N thừa nhận cái nick kia là của mình với những gì mà mọi người nói em cũng nghĩ N thực sự là les . Em không kì thị hay có ý gì nhưng em không muốn vậy . Em chỉ muốn ở mức bạn bình thường như trước lúc nào bên em cũng có 2 người bạn thân hết . Có lần N nói với em là " mấy người quá khờ với tốt bụng có lẽ tui không xứng là bạn mấy người đâu . Mấy người không cần tìm hiểu chuyện của tui để tự làm khổ mình " . Rồi khi H nói


H : N ghét tui và coi tui như người thứ 3 phá hoại N với nó vậy . Giờ tui nhường nó lại cho N được chưa . N làm nó buồn nó khóc nhiều rồi đừng làm nó khóc nữa


N : không cần . Từ giờ bạn đừng với nó đừng làm phiền tui nữa . Tui trả lại con T cho bạn . Để cho tui yên


Bà mẹ N đã ly hôn , bạn thân đã qua đời vì tại nạn giao thông . Vì vậy N khá ít nói sống nội tâm ít khi biểu lộ cảm xúc . N sống với mẹ nhưng hầu như không tâm sự gì với mẹ . Em là người duy nhất ngoài ba ra là N chịu tâm sự . Em thực sự thấy lo lắng cho N và cảm thấy có lỗi . Mọi người có thể tư vấn giúp em là N thực sự thích em không và nếu có thì em nên làm gì để mọi chuyện được như trước đây ?


Em rất cảm ơn mọi người ạ !