Năm nay em 26 tuổi vẫn còn phải đi học vì học lên cao học,sang năm mới xong.Người yêu em 30 tuổi đã đi làm,em thì muốn sang năm cưới vì được tuổi và cũng ko còn trẻ nữa,đã muốn lập gia đình.Anh ấy thì muốn 2 năm nữa lí do vì kinh tế,anh ấy chưa đủ tự tin để lo cho một cuộc sống gia đình nên a ấy muốn e cho a ấy một thời gian nữa để ổn định công việc.Đây là câu chuyện e và anh ấy vừa nói chuyện tối nay


E: e có chuyện này muốn nói với a,năm sau e đc tuổi cưới rồi,công việc cũng ổn định,e muốn lập gia đình,e thấy con gái 27 tuổi là kết hôn đc rồi,a thấy sao,a có muốn lấy e ko.


A:a có,nhưng a thấy nhiều người 29t mới lấy,sao e f vội vàng thế,e cũng biết bây giờ a chưa ổn định công việc,a chưa có đủ kinh tế để lo cho e,a muốn phấn đấu thêm một thời gian nữa,nếu có 1 mình a ko sao a chỉ cần kiếm 5 tr 1 tháng là đủ,nhưng có e,a mới phải lo.


E:e cũng biết a đang muốn chuyển việc khác để tìm lương cao hơn,nhưng mà e cũng đi làm nữa mà,tuy ko nhiều tiền nhưng đủ sống là đc rồi.Con gái cưới 27 đã muộn rồi,29 thì già quá,e muốn năm sau cưới có đc ko?


A:A cũng chưa biết p làm thế nào,e hãy hiểu và thông cảm cho a vì a chưa thể cưới năm sau được,a sẽ ko kịp xoay sở kinh tế,nếu e yêu a nhiều thì đợi a đến lúc đó được ko.


E:Đợi a đến lúc đó là bao giờ.Nếu đến 29t mà a cũng chưa ổn định kinh tế thì e f làm sao?


A:E biết tính a mà,nếu thực sự e chờ a đến lúc đó thì a nghĩ e sẽ ko f hối hận vì phí hoài công đâu,a cũng là người lo lắng cho gia đình rất nhiều,a ko muốn bắt e f đợi a,vì e cũng có lí do riêng,nếu e ko tin tưởng a thì a cũng ko ngăn cản e đâu


A:A xin lỗi nhé vì đã nói chẳng có tí tình cảm nào nhưng cũng là điều trong lòng a,a sợ rằng nếu ko nói ra e sẽ ko có định hướng.


E:vâng,e hiểu rồi, ks đâu,ko f xin lỗi e đâu.


A:a biết thời gian gần đây e cũng có tâm lí lung lay,khi e nói ra điều này a đoán e cũng có một vài định hướng và phương án khác nhau.Nếu e thấy mình nên làm thế thì a cũng chẳng biết nói gì,chỉ muốn nói là e đợi a thui nếu e đồng ý.


Em phải làm sao đây?em tin anh ấy là một người đàn ông tốt có thể đặt niềm tin,e yêu a ấy và ko muốn mất a ấy.Nhưng e cũng rất muốn lấy chồng năm 27 tuổi,vì 29t thật sự đối với e là hơi muộn,vậy e có nên hiểu và chờ đợi a ấy ko?hay bắt đầu với một người khác để cưới vào năm sau,e cũng có 1 anh rất thích e,công việc ổn định và có thể cưới vào năm sau nếu e đồng ý.