23 tuổi,chưa bao giờ có một mối quan hệ khác giới.
Chào mọi người.
Mình k biết liệu như thế này có là bình thường? Mình là nữ,năm nay 23 tuổi,ngoại hình k đến nỗi nào,mình k tự nhận bản thân xinh đẹp nhưng mặt mày sáng sủa,sạch sẽ,chỉ có điều chiều cao k đứng về phía mình. Từ bé đến lớn bạn bè chủ yếu là con trai. Lúc còn nhỏ mình vốn khá hoạt bát và năng động,nhưng bước qa tuổi dậy thì bản thân thay đổi hẳn,ít nói và trầm tính hơn,và còn có một khoảng thời gian bị trầm cảm kéo dài. Mình cũng chưa bao giờ chủ động tán tỉnh hay tiếp cận với đàn ông vì suy nghĩ "cái j là của mình thì cuối cùng sẽ thuộc về mình". Nhiều lúc nhìn bạn bè có bạn trai hay lập gia đình,bàn tính chuyện con cái mà bản thân cảm thấy lo lắng k biết vs mình ngày đó liệu có đến? Có những lần ghen tị vs người đời mình tự nghĩ,nhiều người còn tệ hơn mình nhưng cuối cùng lại được người khác chú ý,yêu thương,còn bản thân cuối cùng lại k ra gì.
Nói là vậy nhưng k phải là mình chưa bao giờ hẹn hò. Cũng có vài ba mối nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng việc cãi vã hay thậm chí là k một hồi âm để rồi cắt đứt luôn liên lạc. Nhiều lúc mình tự ngĩ,rằng có lẽ bản thân k cuốn hút và hấp dẫn người khác giới dưới góc độ giữa đàn ông vs đàn bà. Người ta chỉ thấy ở mình một hình ảnh của cô gái dễ kết thân và có thể tâm sự khi gặp chuyện buồn vui. Chắc có lẽ kiếp trước k ai nợ mình và mình cũng chẳng nợ ai nên kiếp này đời sống ung dung tự tại.
Nhìn thời gian trôi qua,bản thân k có nhiều cơ hội để ra ngoài tìm kiếm tình yêu hay chờ đợi một phép màu đến vs mình,nhiều lúc tự ngĩ như thế này k phải cũng tốt hay sao? Vì mình k phải một đứa tuyệt vọng thèm khát tình yêu đến thế. Tuy nhiên chính mình cũng tự thấy bản thân mình mâu thuẫn và đôi lúc k thể nhận ra mình muốn gì.
Nhưng đối với người Việt,độ tuổi này là lúc mà gd họ hàng hỏi dồn chuyện lập gia đình hay con cái,nhiều người tỏ ra k hiểu nổi vì mình đến giờ vẫn một mình một đường,như kiểu liệu có bình thường k khi phụ nữ 23 tuổi vẫn chưa bao h có một mối quan hệ khác giới. Và giờ thì mình hoang mang rất nhiều. Có lẽ như người ta nói,mình thực sự k bình thường?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1