em tự giới thiệu chút: e khá nhút nhát, ít nói, ở nhà mà e còn chẳng có chuyện j để nói với gia đình ấy chứ. ngoại hình thì mọi người đánh giá là hơi xấu, nhưng vẫn nhìn đc. từ bé tới giờ e rất ít nc với con trai. chắc chưa nói vs trai nào quá chục câu. e không bao giờ chủ động nt cho ai cả. ai nt cho e thì e mới nt lại. e nc thì nhạy như nước ốc, thiếu muối vô cùng. chính e còn cảm thấy thế   vào vấn đề chính: là hôm vừa rồi con bạn e muốn giới thiệu a nhà bác nó cho e. a ấy nhìn cũng đc, hơm e 9 tuổi, công việc ổn, gần nhà e. nó cho sdt e bs facebook r mà a ấy ko dám nt. chỉ kết bạn face thôi. nhưng e ko đồng ý giới thiệu vì  a ấy già quá , với gần nhà vậy nhỡ dân làng lại đồn ầm lên thì điếc tai lắm. c dâu e thường bảo 22 tuổi mà chưa có người yêu là ko đc. cứ quen a kia đi. cho rạn người lên. ko sao đâu. theo cả nhà e phải làm thế nào bây giờ ạ. e cương quyết ko làm quen hơn tuần nay rồi. với cả nhà có cách nào cho e nc đỡ nhạt hơn ko? chứ e cũng chán e lắm r đây. huhu