Tình yêu của mình vừa trải qua mốc 3 năm. Giờ đây mình ko biết nó cái tình gì nữa. Chán nản và mệt mỏi vô cùng. Vừa lúc nãy thôi, mình đã phải dùng "hạ sách" là khóc lóc van xin chàng quay lại. Đây là lần thứ 2 rồi và chàng nói đây sẽ là lần cuối cùng...
Chàng:
-Xuất thân ở nông thôn nhưng gia đình khá giả. Là anh trai, dưới còn 1 em gái nữa.
-Hơn mình 6 tuổi. Đang làm giám đốc 1 cty tư nhân.
-Tình tình hiền lành, thật thà, sống tình cảm.
Mình:
-Xuất thân trong gia đình cơ bản, nhà ở HN.
-Được nuông chiều từ bé, chưa có nhiều cơ hội va chạm nhiều nên tính tình trẻ con, nông nổi, bồng bột.
-Mình là 1 cô gái cá tính, thắng thắn, nhanh nhẹn, năng động nhưng chưa biết nhường nhịn, bảo thủ, cố chấp, cứng đầu, bướng bỉnh.
Đây là lần thứ 2 chàng nói chia tay mà mỗi lần chàng nói chia tay là chàng quyết tâm lắm. Lý do chia tay thì vì bạn bè chàng, gia đình chàng ko thích mình. Tình mình thẳng thắn, ko đc mềm mỏng lắm nên mất lòng họ. Ngoài ra, mỗi khi đi với chàng mình còn trẻ con, nhõng nhẽo, ko biết cách cư xử. Chàng bây h ko muốn đi cùng mình, ko muốn để bạn bè, gia đình chàng gặp mình. Hôm nay mình đã phải gần như là van xin chàng cho mình cơ hội để thay đổi. Và chàng đã cho mình 2 tháng. Mình thật sự buồn và mệt mỏi. Buồn vì mình ko đc gia đình, bạn bè chàng yêu quý và họ còn đi nói với nhiều người khác nữa. Mình mệt mỏi vì chàng ko còn yêu mình như trước, chàng có thể mắng mình chỗ đông người, mình giận dỗi chàng cũng ko thèm dỗ nữa. Chàng luôn muốn mình phải biết cách cư xử như 1 người trưởng thành, còn mình thì... trẻ con quá. Mình biết chàng cũng rất khó xử! 2 tháng tới mình thật chẳng biết phải làm gì nữa. Từ lúc nói chuyện với chàng xong mình ko gọi điện, sợ chàng lại nói là mình làm chàng ngột ngạt. Mình hỏi chàng mình phải làm gì thì chàng bảo mình phải tự suy nghĩ chứ chàng nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mình thật sự mệt mỏi. Bỏ thì ko bỏ được, yêu tiếp thì mệt. Bạn mình bảo con gái là phải nhường nhịn, lùi 1 bước để tiến thêm nhiều bước, rồi thì mình mà ko biết nhường nhịn thì mình sẽ chẳng sống đc với ai cả. Mình cũng biết vậy, nhưng chuyện gia đình chàng, bạn bè chàng nói chàng bỏ mình làm mình thật sự buồn. Chỉ vì 1 vài xích mích nhỏ và mình cư xử ko khéo đã khiến cho quan hệ giữa mình và chàng đến mức này. 2 tháng, ôi, mình phải làm gì đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Cố mà dứt hẳn nhé, ko việc gì phải nài...
Tựa đề là
Tôi...
- Anh yên tâm, em sẽ ko làm phiền anh nữa đâu. Anh...
Onglaovabienca cũng đã bức xúc như bạn và tớ cũng giải thích rồi nhé, mong bạn đọc lại giúp tớ. Tớ...