em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi các chị ah.Cuối năm nay bố mẹ anh ý định sang nhà em nói chuyện cho 2 đứa sang năm cưới Bọn em định cuối năm sau cưới mà em còn nhiều cái còn đắn đo quá, em muốn xin các anh chị 1 lời khuyên


Hiện em đang học năm thứ 2 . còn 2 năm nữa em sẽ ra trường và đi làm , bạn em thu nhập rất ổn định , bạn em khẳng định khi 2 đứa cưới nhau bạn em sẽ có trách nhiệm nuôi em ăn học và đẻ con trứoc khi đi làm ,vấn đề chi tiêu trong gia đình sẽ trích phần tiền thuê nhà cho em quản lý muốn đưa mẹ chồng bao nhiêu là quyền quyết định của em


còn em sau khi ra trường


cố gắng tìm kiếm công việc nhẹ nhàng làm để có thời gian chăm sóc gia đình hoặc về công ty của anh hợp tác cùng bạn bè làm


Một mặt thương anh 34 tuổi rồi chưa yên bề gia thất, thương bố mẹ anh 70 tuổi rồi mà chưa có cháu, nhà rộng rãi mà không có tiếng trẻ thơ :mad: Anh ấy còn co 1 anh trai nữa nhưng anh trai định cư luôn hẳn bên nước ngoài rồi các chị ah nên cũng coi như còn mỗi bạn em .


Một mặt em sợ bố mẹ em buồn khi em lập gia đình sớm khi công ăn việc làm chưa ổn định , nhiều cái vấn đề phát sinh..Người ta nói đi lấy chồng "" giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng "" . Chị chồng em( trong tương lai ) tuy đã lấy chồng ở chỗ khác nhưng rất hay gọi điện về với mẹ đẻ để thăm nom tin tức, cũng như nhiều việc gia dình hay liên quan vì chị ấy tính rất chặt chẽ . Mẹ chồng em ( trong tuơng lai) qua cảm nhận của em rất tốt,sống mực thước, cư xử với em rất đúng mực.Cụ 70 tuổi rồi mà phóng MIO ầm ầm , học ngoại ngữ , internet, photoshop ầm ầm các chị ah --> riêng khoản này em rất nể bác :Angel:


Bản thân em khi yêu anh em nhận thấy anh là 1 người rất chứng chắn , hiểu biết , tâm lý , 2 bọn em luôn tâm đầu ý hợp và nhường nhịn nhau .


Anh chị bảo em phải làm sao bây giờ. Suy đi tính lại vẫn là chuyện em chưa kiếm ra tiền :Crying: