Mình đang "dự án" 1001 điều hạnh phúc, trên 1 FB bí mật, viết vào đây chia sẻ với mọi người, hi vọng nhận được thêm nhiều điều hạnh phúc từ các bạn, coi như góp nhặt cánh hoa cho một ngày ^^.
1001 điều hạnh phúc!
Điều thừ 1 (6/4): Ngả lưng trên cái gối to bên cạnh "tình yêu cứt chim" và hỏi: "Thế tại sao em lại thích cô". TY cứt chim nắm lấy tay mình, không thèm nhìn mặt mà nhìn những ngón tay đan vào nhau và hỏi: "Thế cô không nhận thấy là cô rất thú vị à, cô không rất xinh, nhưng cô rất sinh động và thú vị".
1001 điều hạnh phúc!
Điều thứ 2 (7/4): sent items
- Tớ nhìn thấy những gia đình, bố mẹ và 2 con cùng đến ngày hội, mẹ thì ngồi chờ hiến máu, bố loay hoay tìm chỗ sạc đt và trông con gái, con trai lon ton với bóng bên cạnh mẹ. Tớ nhìn thấy những gia đình, mẹ soạn bánh kẹo và sách để con gái nhỏ mang chia sẻ cho các bạn. Đời thật đẹp!
- Tớ nhìn thấy những em nhỏ, đầu trọc lóc nhưng mắt trong veo, hào hứng vỗ tay theo điệu nhạc. Tớ nhìn thấy những em nhỏ, ngón tay vẫn còn băng vết lấy máu, hồn nhiên thích thú với quả bóng bay. Trẻ em dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng trong veo và hồn nhiên như thế!
1001 điều hạnh phúc!
Điều thứ 3 (8/4):
Linh: Bố đi đâu đấy, bố phải lấy cho con ăn chứ.
Bô Sơn: Bố cho vào lò quay rồi còn gì, tý mẹ lấy cho con ăn.
Linh: Bố phải cho con ăn rồi mới đi làm chứ.
Bố Sơn: Mẹ lấy cũng được chứ sao, bố đi đây.
Linh: Huhu mẹ ơi con nhớ bố lắm, mẹ ơi con đau lắm....
Mẹ: Thế á, bố mới đi mà đã nhớ thế á, nhớ nhiều lắm không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Anh: thế là hết một buổi tối, sao thời gian ban đêm nhanh hết thế?
- Em: vì có em ở...
1001 điều hạnh phúc!
Điều thứ 4 (8/4):
- tn1: Cô đang làm gì đấy
- tn2: Nấu cơm luộc rau muống đi, em mang...
tình cờ tìm đc fb của anh gia sư lớp 12
bao nhiêu kỉ niệm ùa về
lâu rồi 3 đứa ko cười nhìu như thế...
cuối năm nay e về, bác thích j thì cứ ngắm đi nhé
e sẽ khoắng 1 mẻ nếu cần :))