1 lần sống thử và cảm nhận sau đó, cần người gỡ rối.
em 23 hiện là sinh viên, cuộc tình của e bắt đầu dc 5 năm, sau khi tốt nghiệp lớp 12 e ra hà nội đi học, và sau 1 năm cô ấy cùng ra, cuộc sống hà nội bon chen khiến cô ấy không chịu đựng nổi, rồi bọn e đã quyết định sống cùng nhau.khi yêu nó đẹp biết bao, nhưng khi sống thử mới biết được cuộc sống vợ chồng, phải làm j khi vợ chỉ biết ăn với ngủ, hay cáu ghắt vô cớ, và phải chịu đựng, nhiều lúc lại còn bị tự ái , e đang băn khoăn về cuộc tình này có nên chấm dứt hay không, nhưng nghĩ lại câu nói: " chúa yêu bạn ngay cả khi bạn ghét chúa", bối rối và kbiet phai làm sao. mong mọi người cho e ý kiến. e cam on
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1