22h 18/5/2012:


Em và anh ấy hiện là sv năm cuối, tụi em ở cách nhau 200km cả nhà ạ! Em và anh ấy yêu nhau được 7 năm rồi ạ.


Anh ấy yêu em thương em, lo lắng cho em lắm, nhưng vì thế nên khi em mà không nghe hoặc không làm theo điều anh ấy nói là cãi nhau to.


Mà em thì ương bướng, lúc cãi nhau em cũng không chịu nhường nhịn gì ai cả. Hic. Từ hồi yêu nhau tới giờ tụi em cãi nhau cũng nhiều, chia tay cũng nhiều lần rồi lại quay lại với nhau. Nhưng lần này em cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng vì em đã đụng chạm đến đạo của anh ấy (anh ấy theo đạo thiên chúa). Còn em thì ko theo gì hết.


Chuyện là em ăn chay được 3 tuần rồi, em ăn chay đơn giản vì em thích thôi với lại em quan niệm ăn chay bớt sát sinh cũng tốt. Với lại gần đây nhà em xảy ra nhiều chuyện nên em nghĩ ăn chay cũng tốt. Thế rồi hồi tối em nói chuyện điện thoại với anh ấy, em thấy hơi mệt nên em có kêu ca 1 chút là em mệt này kia. Rồi anh ấy nói, em mệt là do ăn chay nên từ nay em ko được ăn chay nữa. Em ko chịu, em nói em mệt là mệt chứ đâu phải ăn chay mệt. Thế rồi cãi nhau ỏm tỏi cả nhà ạ, cứ cãi qua cãi lại. Rồi vào vấn đề nghiêm trọng này ạ....


Cuối cùng, anh ấy nói: "em ăn chay lâu như thế sau này sao ở với anh được" vì anh ấy theo đạo thiên chúa, bên đạo anh ấy không ăn chay. Anh nói: em suy nghĩ về ăn chay là vớ vẩn, cái tư tưởng của em như thế thì làm sao mà ở được với anh,... Rồi anh bắt em hứa: từ nay không được ăn chay nữa, em phải thay đổi từ trong tư tưởng của em nữa. Em không chịu vì em thấy vô lý. Thế là em khóc bù lu bù loa vì thấy ấm ức quá.


Sau đó em nín em mới điên lên em nói: anh tưởng cái đạo của anh đúng lắm đó hả??. (ý của em: đạo của anh ko ăn chay ko có nghĩa bây giờ anh cấm em ăn chay). Rồi em nói: Giờ em đang ở với bố mẹ thì em theo bố mẹ, sau này em lấy chồng thì em mới theo chồng. Anh ấy nói: được, nếu thế thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Rồi anh ấy nói: chia tay nghiêm túc đi, yêu mà không tôn trọng nhau thì sao mà sống với nhau được, lôi cả tổ tiên anh ra mà nói như thế thì chia tay đi. Hic.


Thế rồi hậu quả là giờ em đang lọ lọ gõ phím tâm sự với cả nhà, em ko ngủ được, vật vã từ lúc đó đến giờ :-S


Cả nhà ơi! Em sai rồi sao ạ?