Chào các bạn. hôm nay mình mạo mụi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây và mong mọi người có thể cho mình những lời khuyên hữu ích. vì thật sự người trong cuộc đôi lúc bị mờ mắt bởi chữ yêu. bây h đây mình cảm thấy rất đau lòng và tổn thương ghê gớm. Mình năm nay 24 tuổi. 3 năm trước đây mình quen anh qua 1 mạng xã hội. qua cách nói chuyện, anh cho mình thấy a là một người rất hiểu biết và đáng tin tưởng. rồi sau đó gần 1 năm trời nói chuyện trên mạng mình cũng dần dà có tình cảm và chấp nhận gặp anh. Rồi cái ngày gặp nhau lần đầu tiên đó là cái cột mốc cho tình yêu của tụi mình. trong suốt thời gian bên nhau sau đó anh cũng quan tâm lo lắng cho mình, kèm theo đó là những lời nói rất ngọt ngào làm mình rất hp. tuy nhiên đôi lúc mình vẫn cảm nhận rằng a ko yêu mình như mình đã yêu anh. 2 năm yêu nhau anh ko cho mình gặp bất kỳ ai trong gia đình, hay bạn bè. 1 ng trong cuộc sống của anh cũng ko. mình bắt đầu nghi ngờ và gặng hỏi a rất nhiều lần nhưng anh đều trấn an và nói những điều làm mình tin rằng anh ko lừa mình. rằng a ko hề có vợ và anh có nỗi khổ riêng. mình hỏi : " vậy anh có bên em suốt đời, có cưới e không?" anh trả lời ngay rằng " có". câu nói có đó kèm theo 1 vẻ mặt buồn u ám lắm các bạn ạ. ngay lúc đó mình nhận ra rằng mình phải tìm cho ra sự thật ẩn chứa sau vẻ mặt đó là gì?. mình quyết định giấu anh âm thầm tìm về quê anh. cuối cùng mình cũng tìm dc nhà a và vào thẳng trong nhà chào hỏi nói chuyện với ba anh mình đã biết tất cả. điều mình đau đớn đầu tiên là ba anh ấy ko biết mình là ai, vậy mà trước đây anh nói a đã đưa hình mình cho ng nhà xem và ai cũng khen mình tấm tắc. rất là thất vọng các bạn à. điều thứ hai làm mình tổn thương ghê gớm là khi mình nhận mình là ng yêu anh P thì bác nhà ngơ ngác rồi gật đầu. miệng thì lẩm bẩm nói: cuối cùng nó cũng quên được con bé Xuân". trời đất ơi, nghe tới đây mình cố hỏi sâu thêm thì bác cũng kể hết. bác nói: " xuân là ng iu của nó trước đây. hai đứa nó yêu nhau tận 6 năm tưởng sắp cưới rồi thì sau này ko biết sao mà con Xuân nó bỏ thằng P rồi qua Mỹ định cư. rồi từ đó trở đi nó không yêu ai nữa, không đưa ai về nhà nữa cháu ak. cho đến tận bây h là 7 năm rồi mà nó ko bao h kể vs bác là nó yêu ai cả. nay cháu tìm xuống đây bác rất bất ngờ." mình nghe tới đây cổ họng nghẹn lại. ko nói dc lời nào mà nước mắt rớt la chả. các bạn biết không." bác còn nói thêm mình nhìn rất giống cô gái đó. cũng có cái răng khểnh và núm đồng tiền bên má phải. và 1 điều đau đớn nữa là Xuân cũng là tên của mình. vậy ra bấy lâu nay mình lấp khoản trống cho ng ta mà ko hay biết. a ko đưa mình về nhà cũng vì a còn nuôi hi vọng ng cũ quay lại. tại sao lại đau đớn như thế này? a để mật khẩu fb là anh "Phuxuan8186". phú là anh, xuân là cô gái kia. 81 là năm sinh của anh. 86 là năm sinh cua cô gái đó. v mà mình ngây thơ nghĩ rằng xuân là mình. 86 là 2 số đuôi của điện thoại a. mình đau đớn vô cùng. mình trở về tp và ko llc cho anh nữa. sau đó 1 tuần anh tìm đến mình sau khi biết mình đã biết sự thật. a xin lỗi mình. a đứng ngoài cửa nhà gọi mình suốt 2 tiếng đồng hồ. mình vẫn nhất quyết ko gặp. mình không biêt đối diện vs anh ntn. a nhắn cho mình rất nhiều. anh nói a yêu mình thật lòng, ko hề gian dối. a tìm đến cơ quan mình và khóc lóc van xin mình
quay trở lại. mình chỉ im lặng và nước mắt rơi. sau đó mình chỉ nói lại vs anh rằng :" em không phải Xuân mà a yêu say đắm suốt 13 năm qua. e cũng ko phải cái bao cát để a lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh." nói tới đây mình bỏ đi và cho đến nay ko ngày nào a ko đến nhà xin lỗi mình. thậm chí a còn quỳ xuống mong mình tha thứ. các bạn ơi. mình phải làm sao? mình yêu anh ấy rất nhiều. mình có nên tha thứ cho a ấy và cố gắng bên anh, giúp a quên ng cũ ko? mình rất sợ mình là vật thế thân cho ai đó các bạn ak.