Em là một thằng ít nói , nhút nhát , ngại giao tiếp
Cô ấy là một cô gái đảm đang, ngoan hiền, giỏi , đảm đang nói chung 10/10
bên cạnh cô ấy, có những người bạn khá thân , và họ cũng là bạn của em , em cũng là bạn của cô ấy
trong đó vừa có con trai vừa có con gái,
nhưng em không thân với cô ấy(gọi tắt là N) bằng những người bạn kia, vì em rất nhút nhát, em để ý N, nhưng em rất vô vọng.Em biết với N em chả có gì cuốn hút,
vấn đề là ở chố : em cảm thấy N luôn sợ em bị tổn thương, khi thấy em không có bạn thì N là người tới và muốn em vào nhóm bạn củ cô ấy
khi em bị la vì đã làm không tốt việc gì đó thì N tới động viên em , với những người khá thì không nhiều bằng(có lẽ tại N nghĩ em dễ bị tổng thương hơn những người khác chăng)
vì thế em đã yêu cô ấy
nhưng cứ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến cả hai là cô ấy né
chẳng hạn bạn bè nói em và N chụp chung bức hình riên 2 đứa (cho vui thôi)
hay lúc em nói giỡn là muốn tán mà tán không nổi ( chỉ là cười đùa với đám bạn thôi) thì N nói là giỡn thôi dù tất cả đều đã viết là giỡn, chụp hình cũng không chịu(với nhưng đứa bạn kia là con trai thì mấy cũng được)
N co một đứa em trai, cô ấy chăm đứa em như con á
có khi nào N coi em như em trai ko
mọi người cho em hỏi tình cảm của N cho em là thế nào , em trai? bạn ? (yêu thì em khồn dám)
nói chung em biết yêu là hi sinh, em muốn được làm cô ấy hanh phúc là đủ rồi, nhưng mình sợ mình quan tâm đên cô ấy thì cô ấy lại biết em yêu cô ấy, và em lại khó lòng giúp đỡ cô ấy hơn.
em nghĩ có thể thê này N thấy em là một người ít nói nên N sợ mình tổn thường , vì cô ấy là một cô gái rất tốt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cứ nói toẹt ra..Con trai yêu đơn phương khổ lắm chả nhận đc gì ngoài sự thương hại..Tại sao? Bởi vì tâm lý con gái...